Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

MỜI XUÂN ĂN TẾT

Cũ qua thì mới tới
Chuyện muôn thuở tự nhiên
Có Xuân thì có Tết
Có Tết nhờ có Xuân

Xin mời Xuân ăn Tết
Bình thường mà đậm đà
Chén trà và miếng mứt
Tết mời Xuân thật thà

Thiếu ăn khi có sức
Muốn mà chẳng có ăn
Có ăn thì hết sức
Mỉm cười Tết nhìn Xuân

Xuân xanh và Tết đỏ
Muôn thuở chẳng đổi thay
Xưa Xuân vui, Tết nhỏ
Nay Tết lớn, Xuân cay

Xin mời Xuân ăn Tết
Ba miếng cho trọn Xuân
Ăn nhiều rồi thấy mệt
Đời gặp nhau mấy lần?

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Mặc dù dịch vẫn còn
Nhưng bớt nhiều nguy hiểm
Tết có dịp mời Xuân

Xin Thiên Chúa lân tuất
Cho Tết trọn vui Xuân
Xin Ngài thương giải cứu
Những ngày trên gian trần [*]

TRẦM THIÊN THU
Nhâm Dần – 2022
[*] Hc 50:24 – “Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!”

GIAO NIÊN NIỆM KHÚC

Trước hay sau rồi cũng qua
Bỏ lại những gì không thể giữ thêm
Mặc dù không dễ gì quên
Nhưng rồi cũng phải vươn lên chính mình
Một năm nhiều thứ phát sinh
Nhất là thứ khiến thất kinh con người
Sớm hay muộn cũng qua thôi
Nhưng còn hệ lụy kéo dài phía sau
Một năm lắm khổ nhiều đau
Nhiều kẻ phải sầu vì mất người thân
Bởi cơn đại dịch lây lan
Tang thương hằn dấu vết buồn chưa qua
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban cho năm mới bốn mùa bình an
Khởi đầu năm mới luân phiên
Mong luôn êm ả tân niên vận hành
Cầu xin Mẹ Chúa nhân lành
Chở che nhân loại, an bình sớm khuya
Cầu xin Đức Thánh Giu-se
Sửa sang lại những thứ hư hại rồi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment