Monday, January 31, 2022

TÂM SỰ TẾT

PHÚT GIAO THỪA

Bồi hồi chộn rộn giao thừa
Giã từ năm cũ, đón về tân niên
Mình ên ngồi lặng bên hiên
Nhìn trời, nhìn đất,... Nhớ – quên tháng ngày
Thầm lời trầm nguyện đêm nay
Mang nhiều tâm sự phút giây giao thừa
Tạ ơn Tình Chúa bao la
Đã cho con được an hòa tới nay
Một năm mới tiếp theo đây
Hẳn là còn lắm chông gai đường đời
Tình Ngài mãi chẳng hề vơi
Lúc khổ tơi bời, xin Chúa bế con
Chúc Thiên Chúa rạng danh luôn
Để muôn dân nước cùng tôn thờ Ngài

TRẦM THIÊN THU

Giao Thừa – https://youtu.be/O_k6fi1FnOA
Xuân Vĩnh Viễn – https://youtu.be/3lF9YydJRYY
Dâng Lễ Ngày Xuân – https://youtu.be/TtKkP8UC4r4

Mồng 1 – CHỮ AN

An bình – mồng một khấn cầu
Xin cho thế giới thương nhau chân thành
Giữa cơn đại dịch hoành hành
Càng cần chia sẻ ân tình với nhau
Để đời vẫn đẹp sắc màu
Xanh Xuân, đỏ Tết, nhiệm mầu ơn thiêng
Chữ AN chẳng có lòng thòng
Ngắn mà chứa cả yêu thương suốt đời
An tâm, an thái, an vui
Viết đi, viết lại từ lời Chúa trao
Lời cầu chúc đẹp khởi đầu
Quanh năm, suốt tháng đậm màu yêu thương

TRẦM THIÊN THU

Mồng 2 – TÌNH TẾT

Nhớ ơn tiên tổ – mồng hai
Đó là trách nhiệm xưa nay ở đời
Hôm nay mình được nên người
Là nhờ công sức các ngài yêu thương
Suốt đời con, cháu ghi lòng
Ông bà, cha mẹ đỡ nâng bước đời
Xuân làm nên Tết – Tình Trời
Bổn phận làm người phải biết tri ân
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Cho tiên tổ hưởng phúc ân dạt dào

TRẦM THIÊN THU

 Lễ Vật Đầu Xuân – https://youtu.be/vlRM_yAPdJ8

Mồng 3 – NÉN XUÂN
[Niệm khúc Mt 25:14-30; Lc 19:12-27]

Xuân về mong Tết an hòa
Nén Xuân lãnh nhận mồng ba Tết này
Sắc Xuân tươi đẹp quanh đây
Cầu mong Tết chẳng buông tay Xuân đời
Tiếng chim hót, nét hoa cười
Suốt kiếp con người lao động gian nan
Trăm năm một chuyến tân toan
Cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành
Nén Xuân đỏ, trắng, vàng, xanh,…
Ít, nhiều cũng phải cố sinh lãi ròng
Nén to – nhỏ, nén vuông – tròn
Cũng là bởi Chúa rộng lòng trao ban
Khốn thay đem giấu, đem chôn
Khốn thay kẻ biếng nhác còn biện minh!
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Giúp con sáng suốt để sinh lợi nhiều
Dẫu là buổi sáng hay chiều
Luôn nhớ một điều: nén Chúa đã trao
Khốn thay ảo tưởng, tự cao
Nếu tin yêu chẳng nén nào phần riêng
Sống luôn phải cố siêng năng
Vất vả đời thường, cực nhọc sớm khuya [*]
Hồng ân Chúa vẫn chan hòa
Đỡ nâng nhân thế vượt qua biển đời

TRẦM THIÊN THU

[*] St 3:17 – “Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.”

 Lộc Xuân – https://youtu.be/NHCHWrXHFp0
 Lì Xì Mùa Xuân – https://youtu.be/h0LkYeumHfI

No comments:

Post a Comment

Comment