Lu-xi-phe còn sợ
Và cả bầy quỷ dữ
Huống chi là phàm nhân
Đáng gì sánh với quỷ
Mà lộng hành tứ phía
Cố chấp là ngu si
Vì chỉ là thụ tạo
Mà kiêu sa, sống ảo
Khốn vì mình hại ta
Là Đệ Nhất Danh Hiệu
Danh xưng của Thiên Chúa
Đấng hằng hữu, hằng sinh
Là Ngôi Hai Thánh Tử
Ngài chính là Tạo Hóa [*]
Ngôi Hai trong Ba Ngôi
Đấng Cứu Độ duy nhất
Xin giúp con tin thật
Và yêu mến Ngôi Lời
Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu –2022
[*] Tạo Hóa (creator) là Tạo Vật – Người tạo tác, Thiên Chúa, Thượng Đế, hoàn toàn trái ngược với Thụ Tạo (creature) – người được tạo tác, loài người, phàm nhân, nhân loại. Người Việt hiểu sai từ Tạo Vật nên lầm tưởng Tạo Vật là Thụ Tạo. Biết sai mà không sửa là cố chấp!
Hai Cha Con tên cùng vần, cùng điệu
Ôi mầu nhiệm, một điều thật kỳ diệu!
Thánh Ý Chúa đã tiền định, quan phòng
[*] Theo Việt ngữ. Theo ngoại ngữ cũng na ná.
“Anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô.” (1 Ga 2:12b)
Ngập đầu tội lỗi đời con
Nhưng được tha thứ nhờ Tôn Danh Ngài
Hồng ân chan chứa muôn đời
Luôn tìm mọi cách cứu đời con đây
Lời Ngài hứa chẳng hề sai
Kêu cầu Danh Thánh chẳng hoài công đâu
Dù cho tội lỗi ngập đầu
Nhưng luôn thành kính tin vào Giê-su
Ngài không bỏ mặc bao giờ
Bởi Ngài giáng thế chỉ vì xót thương
Ngài không tính toán thiệt hơn
Chín mươi chín bỏ mà tìm một thôi
Một chiên ghẻ lở, tanh hôi
Nhưng Ngài âu yếm với đôi tay tình
Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
Ban ân phúc giúp sinh linh phàm trần
Giê-su, lạy Đấng từ nhân
Xin thương cứu độ linh hồn con đây!
Tình trạng tệ hại tại Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment