Wednesday, December 29, 2021

VẦN ET

Ngày có cái mắc kẹt
Tháng có thứ thấy “rét” [1]
Năm có những lo toan
Đời cứ mãi lẹt đẹt

Hết năm thì đến Tết
Hết đời là sự chết
Thế gian nhiều dối gian
Con người cần đoàn kết

Chẳng có gì bất diệt
Thế gian rồi sẽ hết
Đời sống mong bình an
Có khổ nhưng đừng mệt

Chỉ có cái chuyện Test
Mà bao thứ láo toét
Cứ hứa giúp, nói thương
Nhưng chỉ là nói phét

Mọi thứ đều cạn kiệt
Chẳng vững bền chi hết
Lâu cũng chỉ trăm năm
Chưa sướng người đã khuất [2]

Trận lôi đình khủng khiếp
Mọi tội Chúa đều biết
Test gian hưởng lợi riêng
Lẽ nào giàu không chết?

Việt ngữ có chữ Tết
Anh ngữ có chữ Test
Thứ nào cũng mệt nhoài
Dù đi Test, đi Tết

Chẳng có ai không chết
Nhưng chết là giải thoát
Là mối lợi tuyệt vời [3]
Chết không phải là hết

Chết không phải là giết
Dù chung nghĩa là diệt
Còn tùy đúng hay sai
Ác nhất là nghĩa “triệt”

Hiền hay dữ cũng giết
Sự dữ thì phải diệt
Chúa vẫn đợi vẫn chờ
Ăn năn Chúa tha hết

TRẦM THIÊN THU
[1] Quan ngại, lo lắng, sợ hãi.
[2] Tv 90:10 – “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.”
[3] Pl 1:21 – “Chết là một mối lợi.”

 Giáng Sinh Về, Nhớ Dưỡng Phụ Giuse

HÒA BÌNH và CHIẾN TRANH

Chiến tranh chỉ tạo khổ đau
Hòa bình là nỗi khát khao không ngừng
Nhưng còn ích kỷ ngập lòng
Chỉ tham tư lợi, chẳng mong giúp đời
Ai sao cứ mặc kệ người
Của cướp được rồi là của riêng ta
Chiến tranh vì có tâm tà
Không còn công lý, chẳng hòa bình đâu
Chỉ lo khấn vái, van cầu
Nếu không hành động, Chúa đâu nhậm lời
Bao người đau khổ giữa đời
Mình thản nhiên cười, vô cảm vậy sao?
Hòa bình chẳng có thấy đâu
Bởi đường gian ác còn nhiều quanh co
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ra tay giải thoát, cứu qua khốn cùng
Xin Thánh Linh đánh động lòng
Cho nhân loại biết yêu thương chân thành
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Giúp đời yêu mến vòng tình Mân Côi
Từ lâu Mẹ đã hứa rồi
Mân Côi siêng đọc, vui đời bình an

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment