Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

[Niệm ý Lc 18:1-8]

Kiên tâm, kiên quyết, kiên trì
Ngày đêm cầu nguyện, chớ khi nào dừng
Đừng nản chí, cứ vững lòng
Chưa ban chứ chẳng phải không đâu mà
Thành kia có một quan tòa
Chẳng tôn kính Chúa, nói chi loài người
Một bà góa khổ tơi bời
Bà cứ xin hoài mà lão làm ngơ
Người ta toa rập hại bà
Khiến bà mất đất, mất nhà hết trơn
Bao ngày bà cứ van lơn
Quan tòa kia vẫn chẳng thèm xét cho
Nhưng rồi lão phải chịu thua
Bởi vì bà cứ rầy rà nài van
Nhức đầu nhức óc muốn điên
Quan tòa đành phải xử liền cho xong
Chúa Trời là Đấng chí công
Lẽ nào lại chẳng xót thương nhân trần?
Cầu xin thì phải kiên tâm
Chứ đừng bắt Chúa phải làm mới tin
Có tin thì mới cầu xin
Cầu xin thì phải vững tin vào Ngài
Đức tin là chuyện rạch ròi
Trước sau như một, dù đời ra sao
Đức tin rồi sẽ thế nào
Ngay lúc Con Người trở lại trần gian?

TRẦM THIÊN THU

 Vấn Đề Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/van-e-uc-tin.html

BẠC
[Niệm ý Lc 18:1-8]

Thân phận người góa bụa
Luôn bị đời miệt khinh
Đời trọng nam, khinh nữ
Nên bạc nghĩa, bạc tình

Không người thương, kẻ xót
Nói cũng chẳng ai nghe
Thật khốn khổ kiếp bạc
Lặng lẽ buồn ngẩn ngơ

Người ác vì bạc đức
Ngang ngược sống bất lương
Người hiền chịu bạc phước
Bởi chẳng ai xót thương

Lạy Chúa, xin thương xót
Những kiếp khổ mọn hèn
Cả đời chịu khổ cực
Mà vẫn thiếu thốn luôn

Xin cho chúng con biết
Luôn chạy đến với Ngài
Dù hạnh phúc, đau khổ
Dù khóc buồn, cười vui

Xin trọn niềm tín thác
Và kiên nhẫn nguyện cầu
Thập giá xin cố vác
Suốt từ sáng tới chiều

Những điều tốt lành nhất
Ngài muốn cho chúng con
Bởi Ngài là sự thật
Chí thánh và từ nhân

Xin Ngài thương nhớ đến
Nỗi khốn khó đời này
Sống tháng ngày vất vưởng
Phải ngậm đắng, nuốt cay [*]

Mọi sự Ngài thấu suốt
Theo ý định quan phòng
Đời chúng con kiếp bạc
Nhưng Ngài hằng yêu thương

TRẦM THIÊN THU
[*] Ac 3:19 – “Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con, và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng.”

CỎ QUÝ
[Niệm ý Lc 18:1-8]

Kiên trì là cỏ quý
Cũng là thuốc diệu kỳ
Muốn có được rất khó
Tiền cũng không thể mua

Sống luôn cần cỏ đó
Mọi lúc và mọi nơi
Làm việc không quyết chí
Cuối cùng chỉ công toi

Cầu nguyện là biệt dược
Trị mọi thứ nan y
Cầu nguyện phải liên lỉ
Vững tin, chẳng hoài nghi

Người ta sợ phiền toái
Bị quấy phá đêm ngày
Thiên Chúa không như vậy
Muốn người ta quấy rầy

Quan tòa kia bất chính
Nhưng cũng phải xử ngay
Ông không hề thương xót
Nhưng sợ bị quấy rầy

Người phụ nữ góa bụa
Bị chèn ép trăm đường
Oan ức nên phải kiện
Cuối cùng cũng thỏa lòng

Sự kiên trì tuyệt diệu
Nhờ niềm tin vững vàng
Cứ xin hoài, van mãi
Thiên Chúa cũng mủi lòng

Ngài giàu lòng thương xót
Chẳng để ai hoang mang
Nhưng khi Ngài ngự đến
Niềm tin có còn chăng?

TRẦM THIÊN THU

Liberté au Vietnam – Tự Do cho Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment