Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

TRÓI

Đức tin chẳng sợ, chẳng lo
Tín nhân mãi mãi tự do đời này
Người ta có thể trói tay
Cắt chân, móc mắt, xẻo tai, chặt đầu
Tâm hồn chẳng trói được đâu
Đức tin thì chẳng thể nào mất đi
Cho dù thân xác hiểm nguy
Gông cùm, xiềng xích chẳng gì đáng lo
Chẳng ai trói được tự do
Sống là quyền, chẳng bao giờ phải xin
Ác nhân là kẻ sống hèn
Bởi vì sự thật vẹn nguyên muôn đời
Trước sau vẫn chẳng đổi dời
Vì tin Chúa, cố sống đời thương yêu
Người ta có thể chém đầu
Nhưng chẳng thể nào trói ý nghĩ kia
Xác thân dù mất tự do
Nhưng tư tưởng vẫn vươn xa đất trời
Linh hồn còn mãi đời đời
Chẳng sợ những người trói xác, giết thân
Chỉ nên sợ Đấng uy quyền
Diệt cả xác hồn trong Hỏa Ngục kia [*]
Việt nhân minh chứng ngày xưa
Xác thân tan nát, tự do linh hồn

TRẦM THIÊN THU
Lễ Các Thánh TĐVN – 2021
[*] Mt 10:28 – “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.”

Xem lại Đại lễ Tuyên Thánh TĐVN – 1988

TỰ DO ĐÍCH THỰC

Sứ vụ của Ðức Giê-su
Là đem hạnh phúc đến cho con người
Xót thương cứu giúp cuộc đời
Thoát cơn bĩ cực, sống vui an bình
Cứu đời thoát ách lưu manh
Được sống trong tình yêu Chúa ngày đêm
Hưởng niềm hạnh phúc êm đềm
Không ai áp bức ở miền tự do
Không còn sợ hãi, buồn lo
Không cần xin xỏ ai cho cái gì
Tự do đích thực diệu kỳ
Chúa Giê-su đến chỉ vì xót thương

TRẦM THIÊN THU

MỘT NGHĨA TÌNH CHUNG

Nghĩa “đồng bào” là “trăm con một bọc”
Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân
Chung gia đình và cùng một dân tộc
Phải thương nhau trọn tình nghĩa anh em

Ai cũng có một quê hương, tổ quốc
Giống như ai cũng có một gia đình
Mong chung hưởng nền hòa bình đích thực
Mong dân tộc luôn hưng thịnh, quang vinh

Là con người luôn có hai bổn phận
Với quê hương, với tôn giáo của mình
Hai bờ vai gánh đều hai trách nhiệm
Luôn cố gắng thi hành với lòng tin

Vì mến Chúa mà tiền nhân tử đạo
Lấy máu đào minh chứng lòng tín trung
Thân xác này quý vì Chúa tác tạo
Nhưng linh hồn lại quý giá vô cùng

Vì thế quyền ngăn cản người theo Chúa
Nên không thể theo họ để vinh thân
Dẫu biết rằng họ chẳng cho mình thở
Đành trút hơi vì yêu Chúa từ nhân

Dẫu da vàng nhưng thắm tươi máu đỏ
Màu đức tin và sắc tình mến yêu
Cong chữ S nhưng thẳng lòng trung nghĩa
Dân tộc Việt hợp xướng bài ca dao

Yêu Thiên Chúa và cũng yêu tổ quốc
Như tiền nhân son sắt chẳng đổi thay
Thờ một Chúa và xây dựng đất nước
Mở Nước Trời trong xã hội hôm nay

Xin Thiên Chúa chúc lành, ban ơn phúc
Xin Đức Mẹ che chở nước Việt Nam
Xin chư vị tử đạo luôn trợ lực
Cho dân Việt sống trọn vẹn nghĩa nhân

TRẦM THIÊN THU

 Lễ Vật Hồng [TĐVN] – https://youtu.be/CI7FcqbLeY8
 Máu Hồng Tử Đạo Việt Nam – https://youtu.be/79IixyXtDxI

NÉN ĐỨC TIN
“Hỡi đầy tớ tài giỏitrung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi!” (Mt 25:21)

Kính mừng chư vị thánh nhân
Chứng nhân hiển hách Việt Nam anh hùng
Đức tin một nén nhận xong
Sinh lời vàng ngọc thắm hồng tin yêu
Gương xưa nhi nữ chí cao
Bảy con bị giết, không nao núng lòng [*]
Việt nhân son sắt tín trung
Liều mình vì Chúa đến cùng mà thôi
Mỗi người chỉ có một đời
Nhục – vinh, sinh – tử, buồn – vui vì Ngài
Quyết không chịu khuất phục ai
Chỉ có Chúa Trời là Đấng phải vâng
Cầu xin chư vị tiền nhân
Giúp dân Việt biết sinh phần lời thêm
Đức tin đã nhận một phần
Suốt đời phải sống chứng nhân sinh lời
Giữa đau khổ vẫn vui cười
Đó là tử đạo không ngơi mỗi ngày
Thập hình cố vác hôm nay
Thầy Giê-su thưởng ngày mai trên Trời

TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Mcb 7:1-42.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment