Friday, November 12, 2021

MỤC ĐÍCH

Sống là con người, chết hóa thây ma
Chẳng quý mến nhau khi sống
Nhận họ, phát tang thương người nằm bất động
Làm như vậy ích lợi gì?

Chiếc quan tài đắt tiền rất to
Những vòng hoa tươi đẹp và sang trọng
Xây lăng tẩm lớn choán cả khu đất rộng
Làm như vậy ích lợi gì?

Ai cũng thả xuống huyệt những đóa hoa
Dù khi họ sống chẳng được quan tâm chi cả
Bài cảm tạ dài lê thê những lời kính cẩn hoa mỹ
Làm như vậy ích lợi gì?

Kèn tây thổi những bài bi đát lâm ly
Khúc chiêu hồn mà rộn rã kỳ lạ
Người giàu chết vẫn sang là thế
Làm như vậy ích lợi gì?

Khi sống nói nhau những lời chua ngoa
Khi chết treo câu đối, cờ tang, tỉ tê than khóc
Chẳng biết ai quen, ai lạ, ai giả, ai thật
Làm như vậy ích lợi gì?

Mỹ kim giả đem rải đầy đường như mưa
Ngày giỗ làm đám linh đình, mời nhiều khách
Nói cười rôm rả khen nhau “có phước”
Làm như vậy ích lợi gì?

TRẦM THIÊN THU
Mùa Cầu Hồn – 2021

 Chuyện Những Đóa Hoa
 Cầu Hồn – https://youtu.be/BhPD8_0tgRQ

MỘT LẦN

Tháng ngày hối hả, ngược xuôi
Trăm năm một khoảng cuộc đời phàm nhân
Một lần sinh giữa gian trần
Chết đi cũng chỉ một lần mà thôi
Không hề có Kiếp Luân Hồi
Chớ nên ảo tưởng làm người lần sau
Một lần đời lắm nỗi đau
Họa mà là Phúc đi theo đời đời
Có ba người bạn mà thôi
Tiền Bạc mau chóng xa rời ta ngay
Thân Nhân gần gũi hằng ngày
Nhưng rồi cũng sẽ chia tay ta liền
Chỉ còn Thiện Cử trung kiên
Tín trung mãi, chẳng hề quên lãng mình
Sẵn sàng biện hộ, đỡ bênh
Trước Tòa Thiên Chúa quyền linh, nhân hiền
Một lần là mãi thiên niên
Càng nhiều Thiện Cử càng thêm Phúc Lành
Chết đi ai cũng như mình
Đừng kèn, đừng trống, cần kinh nguyện cầu
Tang to, giỗ lớn, hoa nhiều
Phí tiền, vô ích, Chúa đâu có cần
Trăm năm sống, biệt một lần
Cầu xin Thiên Chúa ân cần thứ tha
Cầu xin Đức Mẹ dẫn đưa
Cho con gặp Chúa Giê-su đời đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment