Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

THÔNG ÐIỆP GUADALUPE

Các con yêu dấu của lòng Ta,

Ta đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm họa đang gần kề. Chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên tri trở thành sự thật. Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn mà từ chối những mặc khải và những lời khuyên của Ta.

Thời gian sẽ đến, khi tất cả những thông điệp sẽ chấm dứt trên thế giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Ta sẽ tỏ cho thế giới rằng những lời từ miệng Ta phán ra sẽ trở thành sự thật. Mặc dầu vậy, Ta đến một lần nữa, để nhắc nhở cho các con rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Ta và tín thác vào Ta. Hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi và sử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức Mẹ đã khuyên các con mang.

Các con thân mến,

Mẹ của Ta, Trinh Nữ Maria, và Ta đã chuẩn bị tất cả những vật này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới. Người ta đã diễu cợt những vật này và không tin. Nhưng khi những biến cố vượt quá khả năng của các con, các con sẽ than khóc và hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn. Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho các con để được những sự tốt lành là một danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống khổ sắp đến. Ta đã bao phủ danh sách này với phúc lành và ân sủng, và những vật này sẽ giúp các con nhiều. Các con phải lấy danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các con có thể. Ta sẽ xem đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con. Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách thì đừng lo lắng, vì Ta sẽ không bỏ rơi các con. Ta sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống khổ và đau buồn. Nhưng các con phải có một Áo Đức Bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con không có những vật này, Mẹ không thể giúp các con được.

Các con thân mến,

Ta muốn các con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi dự lễ, xưng tội và rước lễ đúng đắn, sử dụng Áo Đức Bà hay mề đay Ðức Mẹ khuyên, đọc kinh Mân Côi, v.v… Các con thân mến, thời gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Hội Thánh, và chiên của Ta thì nghe tiếng Ta và theo Ta. Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra, họ sẽ hiểu về dê và chiên; họ sẽ thấy chiên của Ta biết Ta và Ta biết chúng, chúng sẽ nghe tiếng Ta và vâng lời Ta, và đi bên cạnh Ta mà không sợ hãi. Vì thế, Ta muốn các con thấy sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có Áo Đức Bà và mề đay của Ðức Mẹ sẽ là chiên của Ta. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Ta, những người tin vào Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Ta a.

Các con thân mến,

Những ngày sắp tới thật khó khăn và cay đắng cho những người ở Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con không chuẩn bị, các con sẽ chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời. Thời gian sẽ tới, khi sự khan hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn. Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ, chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và việc đi lại tự do trên đường phố. Ta sẽ bảo vệ chiên của Ta và thương xót họ, hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và vững chắc về nhà của họ là Thiên Ðàng. Chiên của Ta là những người ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Ta sẽ chết một cái chết kinh khủng. Vì thế, các con phải mang Áo Đức Bà hay mề đay, những vật sẽ bảo vệ các con chống lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần.

Khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa đến để thanh tẩy thế giới, chiên của Ta sẽ không chết bởi vì Ta sẽ săn sóc và bảo vệ chúng. Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì Ta đã làm vì yêu thương các con và muốn cứu các con. Ta chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment