Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

SỐNG KHÔN CHẾT THIÊNG

Hai điều quan trọng nhất
Mến Chúa và yêu người
Mặc dù hai mà một
Chỉ là YÊU mà thôi

Luật Chúa giúp hoàn thiện
Người tuân giữ nên khôn
Cố sống khôn như thế
Chết thiêng thành thánh nhân

Chỉ một đời để sống
Chẳng có luân hồi đâu
Đường hẹp tới ánh sáng
Đường rộng đến khổ đau

Xin giúp con ý thức
Tự khó với chính mình
Lạy Chúa là Sự Thật
Xin giúp con hy sinh

Trên đường đua trần thế
Chạy tới đích Nước Trời
Xin giúp con vững chí
Cố gắng chạy không ngơi

Ước mong như ngọn nến
Không ngừng cháy hết đời
Cho tới khi tắt lịm
Được nghỉ yên trong Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-10-2021

SỐNG HỒNG

Hoa Hồng trải khắp nẻo đường
Chúa đi mỗi bước, tình thương dạt dào
Chạnh lòng thương những người nghèo
Đỡ nâng những phận bọt bèo phàm nhân
Tín nhân cũng phải ân cần
Giống như Thiên Chúa là Nguồn Yêu Thương
Đừng gieo hờn oán, ghen tương
Hãy nhớ sống hồng như Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

SỐNG SẠCH

Ngoài nhìn vẫn thấy tươi cười
Nhưng trong sầu héo, chơi vơi nỗi niềm
Khổ đau không thể nào quên
Cả khi ngủ cũng chẳng yên phận buồn
Như cây cằn cỗi, héo hon
Đời đau khổ cũng mất khôn, thua người
Hai khuôn mặt, chỉ một đời
Khác biệt trong – ngoài, nhưng vẫn như không
Hai khuôn mặt, chỉ một lòng
Chẳng hề gian dối cũng không lọc lừa
Công bình, chính trực, thật thà
Một đời sống sạch, chẳng hề đổi thay
Sống theo Lời Chúa hằng ngày
Mắt nhìn phía trước, thẳng ngay lộ trình [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 4:25 – “Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con.”

THƯỞNG THỨC NGÓN ĐÀN GUITAR ĐIÊU LUYỆN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment