Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

LẠC ĐÀ

Lạc Đà xuôi ngược sớm chiều
Bước Nam, bước Bắc, thấp – cao tháng ngày
Bướu dù có một hoặc hai
Vẫn luôn có sức dẻo dai lữ hành
Bước đi lúc chậm, lúc nhanh
Vẫn kiên trì bước, chẳng đành dừng chân
Mặc dù sa mạc khô cằn
Đất khô, cát nóng, nhưng luôn vững lòng
Lạc Đà là một tấm gương
Tín nhân phải học không ngừng ngày đêm
Miệt mài đi giữa trần gian
Hướng về Thiên Quốc, tìm lên Nước Trời
Đôi khi cảm thấy rã rời
Bởi cát cuộc đời nóng rát khổ đau
Nhưng ơn Chúa vẫn ban nhiều
Phải cố sớm chiều như Lạc Đà kia
Lỗ kim quyết chí chui qua
Chui qua đó mới được vô Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment