Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

MẤT TỰ DO

Tin buồn rồi lại tin buồn
Số ca dương tính tăng thêm mỗi ngày
Năm chua, tháng đắng, ngày cay
Kiếp người khốn khổ thế này hay sao?
Chiến tranh đã hết từ lâu
Hòa bình giả tạo, chứ đâu thật gì!
Thế là mất hết tự do
Bây giờ chỉ thấy nỗi lo vẫn còn
Xót xa cuộc sống Việt nhân
Cứ luôn tẩu thoát bao lần xưa nay
Tự do tìm kiếm bao ngày
Mà sao chỉ thấy đọa đày, hoang mang?
Chúa ơi, xin hãy xót thương
Việt nhân chỉ biết phải nương tựa Ngài
Xin đừng bắt phải lạc loài
An cư lạc nghiệp, xin Ngài thương ban!

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/08/nam-2022-va-2026-nao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment