Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

HOA ĐỜI PHÀM NHÂN

Mưa về gội mát Tháng Năm

Cho muôn hoa nở khắp miền gần xa

Muôn hoa muôn sắc diệu kỳ

Điểm tô trần thế khi mùa hè sang

Mỗi hoa mỗi vẻ huy hoàng

Mỗi màu mỗi sắc lạ lùng Chúa ban

Mỗi hoa là mỗi hồng ân

Mỗi người là một thành phần kỳ công

Chúa Trời tạo bởi tình thương

Dù hoa dại Chúa vẫn dùng cách riêng

Hoa nào cũng vẫn lạ lùng

Bởi vì Ý Chúa quan phòng từ xưa

Tháng Năm nở rộ muôn hoa

Là lời nhắc nhở Tháng Hoa Mẹ Hiền

Hoa đời chẳng đẹp, chẳng duyên

Thành tâm dâng kính mến tin hoa đời

Vui – buồn, sướng – khổ đầy vơi

Kết vòng thành Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Cầu cho đời bớt đắng cay

Xin cho thế giới mê say hòa bình

Bước theo Thánh Nữ Đồng Trinh

Về bên Chúa hưởng phúc vinh muôn đời


TRẦM THIÊN THU

Tháng Năm – 2021

CA DAO THÁNG NĂM


Tháng Năm ướt đẫm mồ hôi

Đón mưa nên khí hậu oi cơn nồng

Tháng Năm vẫn đẹp khác thường

Phượng hồng sắc thắm yêu thương tuyệt vời

Tháng Năm – Tháng Mẹ Chúa Trời

Kỳ hoa dị thảo muôn đời linh thiêng

Đóa Vui nở với đóa Mừng

Đóa Thương, đóa Sáng hương nồng nàn yêu

Tháng Năm là khúc ca dao

Đẹp duyên Đức Mẹ sớm chiều Mân Côi


TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Tháng Năm – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/chuyen-thang-nam.html
 Dấu Ấn Fátima – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/dau-fatima.html
 Tháng Năm – Nghĩ Về Phụ Nữ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/thang-nam-nghi-ve-phu-nu.html

DÂNG MẸ


Thiên nhiên tươi thắm muôn hoa

Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui

Xin tung hô Mẹ Chúa Trời

Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”

Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG

Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con

Bốn hoa bốn sắc nồng nàn

Ví như trời đất luân phiên bốn mùa

Xin thương, lạy Mẹ nhân từ

Dạy con sống giữa bộn bề lo toan

Đường trần lắm nỗi gian nan

Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời


TRẦM THIÊN THU

XIN MẸ BAN ƠN


Cầu xin Đức Mẹ ban ơn

Giữ gìn, che chở xác, hồn hôm nay

Quỷ ma rình rập quanh đây

Mẹ thương canh giữ, ra tay ngăn liền

Phàm nhân yếu đuối, mọn hèn

Nhưng luôn tự phụ, tự tôn, hợm mình

Ba thù sớm tối vây quanh

Vậy mà vẫn cứ liều khinh thường hoài

Cầu xin Đức Mẹ thương ngay

Đỡ nâng từng bước đêm ngày trần gian


TRẦM THIÊN THU


✽ Bài đặc biệt liên quan ảnh Đức Mẹ Ban Ơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment