Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Ý THỨC HOANG ĐÀNG

Thùng to hay thùng nhỏ

Cứ rỗng thì kêu to

Bom hay đạn cũng thế

Cứ nổ thì hiểm nguy


Những bông lúa trĩu hạt

Luôn uốn mình, cúi đầu

Hạt càng căng, càng mẩy

Nhánh lúa càng cúi sâu


Còn những nhánh cỏ dại

Lại luôn ngẩng đầu cao

Con người ta cũng vậy

Càng yếu càng tự kiêu


Xin giúp con nhận thức

Lạy Thiên Chúa toàn năng

Luôn ý thức, phân định

Biết mình kiếp hoang đàng


TRẦM THIÊN THU

YÊU ĐỜI ĐI

“Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6:34)


Người ơi, hãy cứ yêu đời

Giàu, nghèo, sướng, khổ, cứ cười “vô tư”

Mọi điều đã có Chúa lo

Đừng lo chi lắm mà già, khổ thân!

Hoa kia mai mất, nay còn

Thế mà Thiên Chúa vẫn làm đẹp tươi

Là con cái của Chúa Trời

Ngài đâu bỏ mặc tả tơi, ưu sầu

Tinh thần lo, xác cũng đau

Cứ cười thoải mái, thương nhau cần hoài

Ngày mai thì mặc ngày mai

Hôm nay đã đủ khổ đầy, chẳng vơi!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment