Chúa bảo vác thập giá
Thật kỳ lạ quá chừng
Thế nên đời đầy khổ
Vây tứ phía vô thường
Giá mà ngày xưa đó
Chúa bảo vác bó bông
Thì nhân loại đỡ khổ
Nụ cười tựa kim cương
Chúa bảo vác thập giá
Nỗi đau khổ lạ lùng
Nhờ gian nan, khốn khó
Con người hóa phi thường
Vị ngọt khiến mau ngán
Vị đắng gây say mê
Vác bông sẽ chóng nản
Vác thập giá mê ly
Con người sẽ hư hỏng
Nếu sung sướng, an nhàn
Con người có giá trị
Nhờ vượt qua gian nan
Thiên Chúa thật chí lý
Khuyên thập giá vác đi
Khổ rồi mới biết quý
Can đảm chẳng sợ gì
TRẦM THIÊN THU
CN I Mùa Chay, 21-02-2021
▶ Đỉnh Cao Thập Giá
– https://youtu.be/ciO4T04-r2U (version 1)
– https://youtu.be/6oHnFOymUOQ (version 2)
LỠ CHAY
[Thơ “cắn nhầm lưỡi,” thơ dzui, chớ có mần theo!]
Ăn chay nhầm miếng thịt bò
Bỗng dưng cảm thấy răng ê ẩm liền
Bò này tốt, chẳng có điên
Mà sao ngộ độc “tự nhiên” thế này
Giật mình mới nhớ hôm nay
Lễ Tro là thứ Tư “gầy” phải kiêng…
Kiêng ăn, cữ nói lăng nhăng
Thế mà ăn tục, dám “phang” thịt bò
Lại còn nói phét “vô tư”
Răng ê là đúng quỷ ma nhập rồi
Chu choa, lạy Đức Chúa Trời
Sang năm con hứa rạch ròi ăn chay
Năm nay lỡ miệng, lỡ tay
Xin Ngài tha thứ con đây… lỡ rồi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment