Bất cứ cái gì xấu
Dù vết nhỏ, dấu to
Phải quyết tâm tẩy xóa
Không lần lữa, chần chừ
Hơn một năm khốn khổ
Vì dịch bệnh lây lan
Nhiều kẻ vẫn không sợ
Vì ích kỷ, tham lam
Loài quỷ nào cũng dữ
Ác độc hại hiền nhân
Khác tên vẫn là quỷ
Cô-vít và vô thần
Phải quyết tâm xóa sổ
Loại khỏi cuộc đời này
Dù quỷ to, ma nhỏ
Phải mau triệt tiêu ngay
Đừng vì chút tư lợi
Mà làm hại ích chung
Mùa Chay là trở lại
Để được Chúa xót thương
Xin Thiên Chúa che chở
Những con cái của Ngài
Xin dập tắt ngọn lửa
Lan tỏa những cái sai
TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 20-02-2021
CẦU XIN THÁNH MẪU
Nguyện xin thương xót Việt Nam
Nước non nhỏ bé, lầm than đã nhiều
Tháng ngày giằng xé cơn đau
Xâm lăng, nội chiến,... vết đau chưa lành
Đau đầu trắng, buốt đầu xanh
Ngàn năm nô lệ, trăm năm khổ sầu
Mấy mươi năm vẫn gieo neo
Bóng mờ hạnh phúc mãi đâu xa mờ
Cúi xin Thánh Mẫu nhân từ
Xót thương chút phận dân khờ Việt Nam
Đạn bom thực tế không còn
Nhưng bom nguyên tử lòng tham vẫn đầy
Mẹ ơi, xin hãy giơ tay
Cho dân Việt hưởng những ngày bình an...
TRẦM THIÊN THU
THÈM CHAY
[Thư giãn Mùa chay]
Một ngày vẫn giống mọi ngày
Không thèm, không thích thịt cầy, mắm tôm
Hôm nay chay tịnh, chợt… thèm
Lá mơ, thịt chó mùi thơm quá chừng!
Bụng như gõ trống bập bùng
Quỷ ma xúi giục: “Cứ dùng, rất ngon!”
Giơ tay định gắp thử xem
Bỗng dưng đũa gãy, thấy buồn làm sao!
Hình như Chúa nói phía sau:
“Ăn vô con sẽ bị đau bụng liền!”
Ui da, vừa sợ vừa… thèm
Thôi thì ăn ngó và quên thịt cầy!
VIỄN ĐÔNG
✽ Chuyện Yếu Đuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/chuyen-yeu-uoi.html
✽ Phục Vụ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/phuc-vu.html
✽ Gói Ô Mai – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/goi-o-mai.html
✽ Nắng Ban Mai – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/nang-ban-mai.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment