Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

CHIẾC KIỀNG MÙA CHAY

Ăn chay, cầu nguyện, bố thí

Là chiếc kiềng của Mùa Chay

Cầu xin Thiên Chúa tha thứ

Con đã hoang đàng lâu nay


Ăn chay – tự nguyện kiêng cữ

Thực phẩm, ý muốn, thói quen

Có thứ kiêng, có thứ bỏ

Ăn chay – tịnh khẩu, tịnh tâm


Băn khoăn giữa cơn đại dịch

Lặng lẽ bước vào Mùa Chay

Xin giữ vững Tin-Cậy-Mến

Trọn hành trình bốn mươi ngày


Ăn chay, cầu nguyện, bố thí

Ăn năn sám hối chân thành

Cầu xin Thiên Chúa tha thứ

Xót thương, ban những ơn lành


TRẦM THIÊN THU

Mùa Chay – 2021

XÉ LÒNG


Xé lòng cho nát tả tơi

Chứ đừng xé áo kẻo đời nát tan

Xé tâm hồn, xé tâm can

Chúa Trời thương xót ân ban vô bờ [1]

Không ăn, không uống tự do

Ăn chay, sám hối, Chúa tha tội mình

Hội ngộ tín nghĩa, ân tình

Công lý, hòa bình bất chợt giao duyên [2]

Thẫn thờ con ngước nhìn lên

Xin Ngài tha thứ oan khiên cuộc đời

Chừ con đã biết tội rồi

Đêm ngày ám ảnh, đứng ngồi không yên [3]

Lòng con tơi tả nát tan

Chúa ơi, đừng nỡ bỏ con bao giờ!


TRẦM THIÊN THU

[1] Ge 2:13. [2] Tv 85:11. [3] Tv 51:5.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment