Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

TRIỀU CƯỜNG

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22:21)


Triều cường tháng Chín, tháng Mười

Một năm sắp hết, rối bời tâm can

Một năm rồi lại một năm

Xoay ba trăm sáu mươi lăm ngày dài

Không gì để trả cho Ngài

Nên con cứ thấy lo hoài quanh năm

Thời gian riêng cứ ngắn dần

Cuộc đời gom lại chẳng còn bao lâu

Triều cường lên mạnh, lên mau

Đức tin vẫn yếu, tình yêu nhạt nhòa

Cầu xin Thiên Chúa thứ tha

Giúp con kiên vững bốn mùa nhân gian

Quanh năm là chuỗi hồng ân

Tạ ơn Ngài vẫn từ nhân muôn đời

Không gì để trả cho Ngài

Nhưng sám hối hoài, xin Chúa thứ tha!


TRẦM THIÊN THU

Sáng 17-10-2020


LẤY VỢ THÁNG MƯỜI


Đầu tháng Mân Côi, một ông cụ vào xin cha xứ cho lấy vợ thêm một lần nữa. Cha xứ ngạc nhiên và khuyên ông:

– Cụ già rồi, ở vậy thôi, lấy vợ làm chi nữa cho mệt.


Cụ ông nhanh nhẹn giải thích:

– Thưa cha, không có mệt. Vì mỗi khi con xướng kinh “Kính Mừng...” xong, thì lúc bà ấy đáp “Thánh Ma...” là lúc con nghỉ mệt. Vậy thì đâu có mệt nữa, thưa cha.


Cha xứ lắc đầu chào thua ông lão và ký giấp chấp thuận. Amen.


(ThanhLinh.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment