Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

LỌC LỪA BỪA BÃI

[Niệm ý Mt 22:15-21 ≈ Mc 12:13-17; Lc 20:20-25]


Thiên Chúa là sự thật

Thẳng thắn, chẳng nể ai

Đừng lý luận ngang ngược

Muốn biến đúng thành sai


Đừng bắt buộc người khác

Phải theo ý riêng mình

Tất cả phải chân thật

Không vẽ chuyện linh tinh


Chớ lọc lừa bừa bãi

Quen theo thói giả hình

Đừng ỷ là thầy dạy

Bắt người khác theo mình


Của Chúa là của thánh

Thuế đất nước của dân

Quan mà sống liêm chính

Nhân dân ủng hộ liền


TRẦM THIÊN THU

CON NGƯỜI QUÁ BÉ NHỎ và YẾU ĐUỐI TRƯỚC SỨC MẠNH CỦA THIÊN NHIÊN, thế mà lũ quỷ đỏ nói: “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa.” Miền Trung đang lũ lụt, có giỏi thì ngăn mưa, cản lũ mau mau đi. Hãy hành động yêu thương cụ thể, đừng lẻo mép lừa bịp, mị dân!


Kn 13:1-4 cho biết:


Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hóa Công.


Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ.


Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.


Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment