Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

NƯỚC LŨ và NƯỚC MẮT

Nước mềm mại, yếu đuối

Êm ả và hiền từ

Nước không hề làm hại

Cần thiết cho mọi nhà


Nhưng khi nước giận dữ

Không thể chống lại đâu

Môi trường bị tàn phá

Khiến nước lũ dâng cao


Cái nghèo đèo cái khổ

Nước mắt mặn hơn xưa

Tiếng nấc nghẹn ở cổ

Nỗi khổ chẳng bật ra


Xin xót thương, lạy Chúa!

Nghe dân Việt kêu cầu

Giờ trắng tay, khổ quá

Xin Ngài giải cứu mau! [*]


TRẦM THIÊN THU

Chiều mưa bão, 16-10-2020

[*] Tv 27:7 – “Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại.”


NỖI NIỀM BÃO LỤT


Bão và áp thấp đua nhau

Gây nên lũ lụt, đồng bào tang thương

Bất ngờ lũ cuốn dọc ngang

Dân lành tay trắng, tan hoang của nhà

Tiếng than khóc, tiếng rên la

Não lòng dân tộc, buồn nhà Việt Nam

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Xót thương, tha thứ lỗi lầm chúng con


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment