Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

ÁP LỰC

Áp thấp chứ chẳng áp cao
Tà tà chúng cứ đua nhau hoành hành
Đồng bào khốn khổ chạy quanh
Cứ phải tranh giành sự sống ngày đêm
Nhà giàu chăn ấm, nệm êm
Nhà nghèo lập cập, biết nằm ở đâu?
Băn khoăn từ sáng tới chiều
Bao nhiêu áp lực đổ đầu Việt nhân
Đua nhau áp thấp nối liền
Bão hùa áp đảo, khổ thân dân nghèo
Xin Thiên Chúa xót thương nhiều
Cho dân Việt hưởng dạt dào hồng ân
Đã nghèo còn mắc eo thêm
Tang thương khắp chốn, biết làm sao quên?
Tương lai đen tối như đêm
Xin Ngài giúp họ vững niềm tin yêu


TRẦM THIÊN THU

Chiều 17-10-2020

BÃO


Bão về khốn đốn đồng bào

Bão chồng lên bão, thương đau bao người

Nụ cười tắt lịm trên môi

Rưng rưng mắt lệ, bồi hồi tương lai

Nước dâng trắng nỗi đắng cay

Đàn chim cũng chẳng còn cây làm nhà

Gieo neo thân phận người già

Gian truân người trẻ, em thơ lạc loài

Đừng dâng cao nữa, nước ơi!

Cho đồng bào được niềm vui an bình

Xin bừng sáng ánh bình minh

Ấm vàng vạt nắng ân tình nghĩa nhân

Cầu xin Thiên Chúa chí tôn

Xót thương chút phận con dân tội tình

Tháng ngày lắm cảnh cực hình

Xin cho Nước Việt an bình, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment