Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

TRANH ÚNG THỦY

Có loại tranh thủy mặc

Nhẹ nhàng nét bút lông

Vẽ trên giấy, trên lụa

Phong cảnh đẹp vô cùng


Có loại tranh úng thủy

Là loại tranh thiên nhiên

Nhưng là tranh tội ác

Do con người tạo nên


Những khu rừng phòng hộ

Cây cổ thụ không còn

Người ta ỷ quyền thế

Rừng bị phá hoang tàn


Lũ lụt thì sạt lở

Cảnh báo chẳng thèm nghe

Ngu dốt và ích kỷ

Giả hình nên thích khoe


Nhớ xưa lụt hồng thủy

Vì tội lỗi con người

Mọi loài đều tắt thở

Để canh tân cuộc đời [1]


Biết ăn năn sám hối

Thiên Chúa sẽ thứ tha

Xưa cầu vồng giao ước

Chính Ngài đã lập ra [2]


TRẦM THIÊN THU

Sáng 18-10-2020


[1] St 6:17 – “Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở.”

[2] St 9:11-13 – “Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.”

CẦU VỒNG

“Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.” (St 9:13)


Cầu vồng bảy sắc hình cung

Xanh, đỏ, tím, vàng,… uốn giữa trời cao

Đó là Giao ước Thương yêu

Không còn Hồng Thủy phủ đầu nhân gian

Lòng Thương Xót mãi chứa chan

Chúa Trời đại lượng trao ban cho đời

Khốn cho ai lợi dụng Người

Được tha thứ, chẳng coi ai ra gì

Vênh vang, tự đắc, khinh khi

Chớ quên Chúa biết vân vi mọi điều

Ngang tàng sống vội, sống liều

Sẽ không kịp hối, Chúa nào xót thương!


TRẦM THIÊN THU

CUNG TRUYỀN GIÁO


Nguyện cầu từng Chuỗi Mân Côi

Theo từng hạt nhỏ quyện lời Thánh Kinh

Êm đềm từng hạt ân tình

Kết cung truyền giáo, an bình tâm can

Vâng nghe lệnh Chúa truyền ban

Ra đi loan báo Phúc Âm Nước Trời [1]

Khốn thay cho chính thân tôi

Nếu không loan báo Tin Vui Chúa truyền [2]

Ra đi với Mẹ nhân hiền

Vững tâm an dạ, không còn lo chi

Cứ làm cần mẫn sớm khuya

Còn phần kết quả Chúa lo liệu rồi

Đừng vinh danh “cái tôi” tồi

Thu mình nhỏ lại để Ngài lớn lên [3]


TRẦM THIÊN THU


[1] Mc 16:15 – “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (≈ Mt 28:19-20)

[2] 1 Cr 9:16 – “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”

[3] Ga 3:30 – “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment