Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

CA DAO THÁNG MƯỜI

Tháng Mười dệt Khúc Mân Côi
Mưa khóc, nắng cười – sướng khổ, buồn vui
Khi hân hoan, lúc ngậm ngùi
Hạt cay đắng, hạt ngọt bùi liền nhau
Tháng Mười dệt khúc ca dao
Ba mươi mốt nhịp ngày theo đêm trường
Miên man điệu lý xót thương
Hạt tình liên kết thành vòng Mân Côi
Câu thơ hòa nhịp tháng Mười
Mưa nắng nhịp đời hòa nhạc thánh ca
Cầu xin Đức Mẹ sớm khuya
Bây giờ và lúc bất ngờ lâm chung


TRẦM THIÊN THU

BỐN MÙA MÂN CÔI


Mân Côi thắm nở bốn mùa

Khi VUI, khi SÁNG ước mơ kiếp người

Có khi mặn chát cuộc đời

Sắc THƯƠNG nhiệm lạ vẫn tươi màu MỪNG

Mân Côi thầm nguyện không ngừng

Kết Chuỗi Hoa Lòng dâng kính Mẹ Yêu

Xuân vui, Hạ nóng, Thu sầu

Rồi Đông rét buốt nỗi đau kiếp người

Tháng Năm cùng với Tháng Mười

Miên man trầm nguyện Mân Côi sớm chiều

Vui, Thương, Mừng, Sáng nối nhau

Bốn mùa vẫn nở tươi màu Kinh Thiêng


TRẦM THIÊN THU

BỐN MÙA MẦU NHIỆM


Bốn Mùa – Vui, Sáng, Thương, Mừng

Với hai trăm bậc theo Vòng Mân Côi

Miên man cung bậc cuộc đời

Vui, buồn, sướng, khổ – kiếp người triền miên

Nhiệm mầu mơ ước còn nguyên

Đất Trời nối kết linh thiêng tuyệt vời

Bốn mùa mầu nhiệm Mân Côi

Hai trăm bậc dẫn về Trời vinh quang

Xác hồn cách biệt đôi đàng

Nhưng không tách biệt, vẫn chung chân tình

Hữu hình bám lấy vô hình

Đưa nhau về cõi Thiên Đình mai sau


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment