Saturday, June 13, 2020

BÁNH

[Niệm ý Ðnl 8:3-4 & Ga 6:51-58]

Dân Ích-diên ngày xưa
Miệt mài qua hoang địa
Tiến về miền đất hứa
Suốt bốn mươi năm trường

Chúa vì lòng xót thương
Nâng đỡ họ đủ cách
Áo quần mặc không rách
Chân đi chẳng bị sưng

Chúa vì lòng xót thương
Không chỉ ban cơm bánh
Cho tiện nghi, khỏe mạnh
Để đủ sức vươn lên

Chúa xót thương trọn niềm
Rộng ban chính Thánh Thể
Cho mọi người trần thế
Để đủ sức lữ hành

Cuộc sống này qua nhanh
Mong manh mà vẫn tuyệt
Chúa ân thương đặc cách
Ban chính Mình Máu Ngài

Thần Lương – Con Chúa Trời
Nuôi dưỡng hồn nhân thế
Tín nhân được no thỏa
Tăng sức mạnh xác hồn

Xưa man-na tuyệt trần
Như sương mà là bánh
Nay có Lương Thực Thánh
Thật kỳ diệu nhiệm mầu

TRẦM THIÊN THU
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – 2020

Các Ki-tô hữu tốt lành
Một phần văn hóa của dân tộc I-rắc
Nhưng họ lại bị tiêu diệt vì ghen ghét
Bởi IS là những kẻ ngông cuồng [1]

Những dòng máu loang hồng
Những chiếc đầu rơi xuống
Hạt giống Đức Tin lại nảy mầm sống
Danh Thiên Chúa nhân hậu vẫn rạng ngời

Chúa Giê-su đã tiên báo rồi:
“Nếu anh em bị thế gian ghét
Hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” [2]
Tử đạo bảo đảm phúc trường sinh

Lạy Thiên Chúa quyền linh
Xin thương xót dân Ngài đang khốn đốn
Nhưng xin cho Thánh Ý Ngài nên trọn
Vì đó là thần lương nuôi sống chúng con

TRẦM THIÊN THU

[1] Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) – Nhà nước Hồi giáo.
[2] Ga 15:18.

 Các Giai Đoạn Bách Hại
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/cac-giai-oan-bach-hai.html

BÁCH HẠI TÂN KỲ
“Cõi đất hoang tàn tang tóc, địa cầu héo hắt điêu linh, đất trời đều ủ rũ.” (Is 24:4)

Giáo Hội đang khổ đau
Vì bách hại kiểu mới
Không hành động, lời nói
Chỉ lặng lẽ, vô hình

Bởi mưu ác yêu tinh
Khiến hoang tàn thế giới
Lòng người như tơ rối
Lạc lối giữa cuộc đời

Nhà thờ cũng im hơi
Không tiếng kinh, chuông vọng
Khắp nơi đều im lặng
Nhìn nhau chẳng nói lời

Xin xót thương, Chúa ơi!
Ban bình an cuộc sống
Xin phá tan khoảng lặng
Cho đất trời phục sinh

Xin ngăn chặn yêu tinh
Kẻo môi trường cũng khổ
Đồng khô cháy cả cỏ
Muông thú cũng chẳng còn [*]

Cả thế giới oán than
Lũ ác nhân tàn phá
Lạy Chúa, xin che chở
Cho dân lành an sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment