Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

SOI HỒN

[Niệm ý Gc 1:19-27]

Mau nghe, khoan giận, bớt lời
Bí quyết giúp đời giảm bớt khổ đau
Tẩy ô uế, triệt ác mau
Lời thiêng đón nhận được gieo vào lòng
Là Lời cứu độ linh hồn
Thực thi nghiêm túc dẫu buồn hay vui
Nghe suông là dối mình thôi
Như soi gương thấy mặt rồi quên ngay
Nói nhiều càng dễ nói sai
Lừa mình, lừa cả những ai nghe mình
Đó là đạo đức thất kinh
Lòng chẳng an bình mà khốn thêm thôi!
Soi hồn để thấy cuộc đời
Gương thần là chính những lời Chúa ban

TRẦM THIÊN THU
Chiều 17-02-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment