Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

SĨ DIỆN

“Đừng khôn xảo, khi làm công việc của con, cũng đừng sĩ diện, khi con phải nghèo túng.”
 (Hc 10:26)

Sĩ diện là khuôn mặt
Chỉ đơn giản thế thôi
Nhưng thường có nghĩa khác
Đó chính là “cái tôi”

Mặt lúc sáng, lúc tối
Tùy khi buồn hay vui
Sĩ diện chỉ làm hại
Vì “cái tôi” rất tồi

Sĩ diện là tự ái
Chỉ vì thiếu khiêm nhu
Cái khôn và cái dại
Sát nhau chứ chẳng xa

Chúa luôn thích trẻ nhỏ
Bởi vì chúng đơn sơ
Chúng khôn chứ chẳng dại
Đừng tưởng chúng ngây ngô

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-09-2019

Đức Mẹ tại Chùa Phật Giáo ở California, USA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment