Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

HỒI HƯƠNG

[Niệm ý Xh 12:37-42]

Bốn trăm ba mươi năm
Sống trên đất Ai Cập
Chịu bao nỗi khổ cực
Với bao cảnh trái ngang

Bây giờ được hồi hương
Ích-diên được giải thoát
Kiếp lưu đày chấm dứt
Vui hưởng đời tự do

Họ lũ lượt ra đi
Hướng về Miền Đất Hứa
Lòng hân hoan cảm tạ
Chúa cho thoát khổ đau

Mắt khô giọt lệ sầu
Miệng reo vang khúc hát
Vui mừng được cứu thoát
Ôi, Tình Chúa nhiệm mầu!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-7-2019

Lời Chúa ứng nghiệm tại Việt Nam, đúng từng chấm, từng phẩy.

DIY – Do It Yourself – Tự Làm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment