Monday, May 13, 2019

CHIẾC KIỀNG TÂM LINH

Mặc ai nói ngả nghiêng
Mặc ai nói xuôi ngược
Mặc ai nói ngang dọc
Đức tin chẳng lung lay

Tin đúng, chẳng tin sai
Không dị đoan mê tín
Không vào hùa với bạn
Cũng chẳng cuồng tín đâu

Đức tin ở trên cao
Không lè tè dưới thấp
Tin một Chúa duy nhất
Là Thiên Chúa Ba Ngôi

Kiềng ba chân tuyệt vời
Thánh Kinh và Thánh Thể
Kinh Mân Côi kính Mẹ
Giúp giữ vững đức tin

Với chiếc kiềng tâm linh
Cân bằng đời tín hữu
Mặc ai nói nghiêng ngả
Đức tin chẳng lung lay

TRẦM THIÊN THU
Nhớ Mẹ Fátima, 13-5-2019


CHIẾC KIỀNG NHÂN SINH

Nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền
Là ba chân của chiếc-kiềng-nhân-sinh
Làm người phải sống nghĩa tình
Lẽ nào bóc lột để mình ung dung?
Bàng quan là cách sống thường
Làm sao xứng đáng luật thương yêu người?
Điều răn Chúa dạy rạch ròi
Mến Chúa, yêu người – Phải giữ trọn luôn
Hai mà là một – giản đơn
Nói thì dễ lắm, khó làm biết bao!
Nhưng mà phải cố gắng nhiều
Sống cần chỉ một chữ YÊU đủ rồi!

TRẦM THIÊN THU


No comments:

Post a Comment

Comment