Tuesday, March 19, 2019

ĐÔI VẦNG

[Niệm khúc Mt 20:17-28]

Vầng Dương rơi phía hoàng hôn
Để nhường Vầng Nguyệt soi đêm cho đời
Đôi vầng trách nhiệm rạch ròi
Để đo thời tiết, đo thời gian luôn [*]
Mỗi người mỗi việc, đủ ơn
Chẳng ai kém, chẳng ai hơn, đừng giành!
Cứ lo phục vụ chân thành
Vinh danh Thiên Chúa, khoe mình mà chi?
Đất trời này chẳng còn gì
Nếu đôi vầng sáng gầm gừ giành nhau
Mùa Chay sám hối, thương yêu
Nếu không khiêm tốn, làm sao đổi đời?
Dễ lời chót lưỡi đầu môi
Khó làm nhưng phải theo lời Chúa khuyên
Cầu ơn Chúa giúp sức thêm
Chữ DÀNH cố học, cố quên chữ GIÀNH

TRẦM THIÊN THU
Chiều 19-03-2019
[*] Tv 104:19 – “Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.”

NGÀY CŨ, NGƯỜI XƯA

Ngày xưa lại chợt trở về
Ký ức chưa nhòa, vẫn thấy buồn tênh
Phận người trôi nổi lênh đênh
Nhìn dòng dĩ vãng, một mình trầm tư
Người xưa không hẹn trở về
Người đi thăm thẳm, người chờ mình ên!
Người xưa: Anh, Chị, hay Em?
Người xưa: Bè bạn, Thân nhân, Kẻ thù?
Lặng ngồi đơn độc, bơ vơ
Trầm tư trĩu nặng, ngu ngơ khoảng buồn
Người cùng chia sẻ áo, cơm
Đành lòng giơ gót đạp con ngã nhoài [*]
Lối đời thăm thẳm mù khơi
Nỗi buồn đặc quánh, niềm vui không còn
Tìm đâu ngày cũ mộng tràn
Người xưa nhân nghĩa biết tìm nơi đâu?

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 13:18; Tv 41:10.

Thư Giãn Nghiêm Túc theo Kinh Thánh

No comments:

Post a Comment

Comment