Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

NỖ LỰC

[Niệm khúc Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]

Đời phàm nhân yếu đuối
Vì di truyền Tổ Tông
Nên sa ngã, phạm tội
Như cơm bữa đời thường

Tội lỗi nào cũng xấu
Mà sức thu hút nhiều
Nhưng Thiên Chúa nhân hậu
Vẫn yêu thương dạt dào

Phải thực sự công chính
Mới vào được Nước Trời
Giận ghét là máu lạnh
Ít cũng đáng tội rồi

Dám chửi rủa người khác
Đáng vô Hỏa Ngục kia
Tội nào cũng độc ác
Thứ hạ cấp gian tà

Tốt lành là dâng lễ
Mà còn bất bình nhau
Thôi, đừng dâng lễ nữa
Làm hòa trước, dâng sau

Cỏ phải nhổ tận gốc
Triệt cả rễ nhỏ nhoi
Tội nào cũng phải diệt
Từ mầm mống lòng người

Rác không thể để đó
Tội đừng phân nhỏ, to
Vi trùng rất nhỏ bé
Nhưng giết chết người ta

Mùa Chay – mùa thanh lọc
Lúc phải giặt áo đời
Cầu xin Chúa tăng lực
Làm trái tim tinh khôi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-3-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment