Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

KHÓ LÓ KHÔN

[Niệm khúc Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36]

Yêu là thích, quý, mến, thương
Đó là loại “máu” bình thường của tim
Nhưng yêu người biết, người quen
Thế thì là chuyện dĩ nhiên thôi mà
Ngày xưa ghét kẻ không ưa
Đó là Cựu Luật đã xưa lắm rồi
Ngày nay Tân Luật lạ đời
Phải yêu cả kẻ “khác loài” mới hay
Thích người cũng thích mình đây
Chẳng lạ chuyện này, xoàng xĩnh mà thôi
Chỉ chào người lạ biết cười
Thế thì tôi đúng là tồi, chẳng hay
Vẫn cười với kẻ gắt gay
Không hề ghét họ, thật hay quá trời!
Thảo nào Chúa bảo đổi đời
Nghĩa là “lột xác” cho đời lên hương
Thay da, đổi thịt khác thường
Chuyên cần hoàn thiện, Chúa mong mọi người
Ôi chao, thật khó quá trời
Nhưng sẽ tuyệt vời nếu cố gắng hơn
Chúa không làm khó thế nhân
Mà Ngài muốn tất cả nên như Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-3-2019

KHÓ
“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5:20).

Khó là không dễ chút nào
Khó là phải cố sớm chiều đời ta
Luật yêu nghe chẳng khó gì
Mà sao làm mãi vẫn chưa vuông tròn
Mấy ai đã dám sát nhân
Bởi vì sợ lắm, ác ôn quá mà!
Thế nhưng hờn giận, khinh chê
Tưởng là “chuyện nhỏ”, chẳng lo lắng gì
Bởi vì chẳng phải ra tòa
Thế là mắt liếc, miệng ngoa đủ điều
Nào ngờ cũng phạm tội liều
Chân tay mà lại ghét nhau đêm ngày
Nói ra toàn những lời hay
Mà sao huynh đệ lại cay đắng lời?
Đúng là tội lỗi tày trời
Chúa nào thương xót những loài bất nhân?
Nếu không công chính, từ tâm
Khác chi Biệt Phái ác ôn hại người
Chúa ơi, con biết tội rồi
Xin thương tha thứ, trọn đời xin chay!

TRẦM THIÊN THU

ĐỨC MẸ GIANG SƠN – GP Ban Mê Thuột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment