Friday, February 1, 2019

TRĂNG KHUYẾT NĂM MÒN

“Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.” (Cn 9:10)

Cuối năm trăng khuyết vì mòn
Mòn vì ngày tháng không còn tuổi trăng
Tuổi trăng non cũng già khằng
Con người cũng vậy, xuôi dòng thời gian
Thời gian chỉ đến một lần
Qua đi là hết, chẳng tìm thấy đâu
Xuân về thật, chẳng chiêm bao
Người vui hớn hở, kẻ sầu băn khoăn
Trăng tròn rồi khuyết – luân phiên
Trăng non khuyết, trăng già mòn, thế thôi!
Khi trăng khóc, lúc trăng cười
Trăng là phần khoảng cuộc đời nhân gian
Vui buồn gì cũng là ơn
Không nhờ ơn Chúa, đời mòn ích chi?

TRẦM THIÊN THU
Khoảng Tết Kỷ Hợi – 2019

LỜI KHÔN Ý NGOAN

1. “Hãy để Chúa có được cuộc đời của bạn, Ngài có thể làm trổi hơn những gì bạn làm được. Hãy cầu nguyện, và khi cầu nguyện, hãy dành chỗ cho Chúa Giêsu trong lòng chúng ta.” (Dwight L. Moody)

2. “Vác thập giá là cách sống tự nguyện tin theo Chúa.” (A. W. Pink)

3. “Khi ý bạn là ý Chúa, bạn sẽ có được ý muốn của mình.” (Charles H. Spurgeon)

4. “Người nam, người nữ hết lòng tuân phục Đức Kitô một cách vui mừng thì không thể lựa chọn sai – mọi sự chọn lựa đều là đúng đắn.” (A. W. Tozer)

5. “Thiên Chúa sẵn sàng giao trách nhiệm cho những người hết lòng tuân phục Thiên Chúa.” (Andrew Murray)

6. “Thiên Chúa luôn có và luôn kiếm tìm những người nói với Ngài: Con tin cậy Chúa rất nhiều. Con mong muốn đường lối Chúa, không phải lối riêng con. Con sẵn sàng sống nhờ đức tin.” (Chip Ingram)

7. “Sự biến đổi là hoàn toàn tuân phục Chúa Giêsu. Đó là sự sẵn sàng làm theo những gì Ngài muốn.” (Billy Sunday)

8. “Bạn chỉ có thể mạnh hơn khi bạn trở nên yếu đuối. Khi bạn tuân phục Thiên Chúa, bạn sẽ khám phá ra nguồn lực giúp bạn làm theo điều Ngài muốn.” (Erwin Lutzer)

9. “Đức tin, như Phaolô đã thấy, là điều gì đó sống động và nóng cháy dẫn đến sự tin nhận và vâng lời điều răn của Đức Kitô.” (A. W. Tozer)

10. “Thật tuyệt làm sao, phép lạ Chúa làm trong ý muốn là sự tuân phục Ngài.” (Hannah Whitall Smith)

No comments:

Post a Comment

Comment