Friday, February 1, 2019

PHÚC TẾT LỘC XUÂN

Rộn ràng vui Tết mừng Xuân
Ba ngày ngắn ngủi, hồng ân dạt dào
Líu lo chim hót ca dao
Như lời Kinh Thánh ngọt ngào triền miên
Bánh chưng vuông vức chữ điền
Đất màu nảy Lộc tự nhiên cho đời
Bánh dày tròn trịa bầu trời
Bao la vòm Phúc hướng người lên cao
Biển đời tĩnh động bể dâu
Con Thuyền Thập Tự xuôi chèo hồng ân
Xôn xao lời Tết chúc Xuân
Mai, đào, hồng, cúc,... thắm Vườn Mân Côi
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Tạ ơn Thiên Chúa cho đời có Xuân

TRẦM THIÊN THU
Kỷ Hợi Mùa Xuân – 2019

DỆT XUÂN ĐAN TẾT

Chữ Tết dệt thành chữ Xuân
Chữ Xuân đan thành chữ Tết
Nhưng Tết con Heo hôi thật
Vì Lợn tham uống tham ăn

Ngày Tết là tiết mùa Xuân
Mùa Xuân luôn cần ngày Tết
Vui mừng nhiều quá hóa mệt
Nên ba ngày Tết phải qua

Xuân non mà Tết lại già
Nhưng Xuân bao giờ cũng Tết
Tết đi nên Xuân cũng hết
Trần gian một thoáng mau qua

Người gần rồi người sẽ xa
Tình xa xin gần gũi mãi
Xuân khôn mong Tết không dại
Chúa Xuân ban phúc lành hoài

TRẦM THIÊN THU
Cận Xuân gần Tết – 2019

No comments:

Post a Comment

Comment