Thursday, February 14, 2019

BÁNH HỒNG ÂN

[Thi hóa Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39]

Một đám người rất đông đi theo Chúa
Bởi vì Ngài nói điều đúng, lời hay
Họ đi theo mà quên ăn ba ngày
Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ lắm

Không lẽ nào bây giờ lại giải tán
Để cho họ nhịn đói mà về nhà
Họ sẽ xỉu dọc đường, tội quá đi!
Trong số đó, nhiều người từ xa đến

Biết làm sao ở giữa nơi hoang vắng
Lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?
Chúa liền hỏi: “Anh em có thứ gì?”
Các ông thưa bánh chỉ có bảy chiếc

Ngài truyền cho tất cả ngồi xuống đất
Bảy chiếc bánh, Ngài cầm lấy, tạ ơn
Ngài bẻ ra và trao cho các ông
Dọn hết ra cho đám đông cùng hưởng

Mấy cá nhỏ, Ngài cầm và chúc tụng
Rồi trao cho các ông bày dọn ra
Bốn ngàn người ăn thỏa sức no nê
Thu những mẩu bánh thừa được bảy giỏ

Tình yêu Chúa luôn chan hòa muôn thuở
Không phân biệt tín nhân hoặc vô thần
Ngài trao ban đầy đủ những hồng ân
Thân xác no, đừng để hồn đói khát

TRẦM THIÊN THU
Chiều 14-2-2019

Ghi Nhớ:
+ HÓA BÁNH RA NHIỀU LẦN 1 (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-13) – 5 bánh, 2 con cá, 5.000 người, còn thừa 12 thúng.
+ HÓA BÁNH RA NHIỀU LẦN 2 (Mt 15:32-39; Mc 8:1-10) – 7 bánh, vài con cá nhỏ, 4.000 người, còn thừa 7 giỏ.

No comments:

Post a Comment

Comment