Wednesday, January 30, 2019

TẾT LÌ XÌ XUÂN

Lì xì là để lấy hên
Hên đâu chưa thấy đã phiền mà xui
Lì xì cho Tết thêm vui
Vui đâu chưa thấy, ngậm ngùi mà lo
Lì xì tính nhỏ, tính to
Cái hên màu đỏ hóa ra đen ngòm
Xuân dài, Tết ngắn chung phần [*]
Bỏ chung bao nhỏ có tên lì xì
Đừng vì hình thức mà chi
Lì xì nhiều nhất là cho chữ Tình
Bao to mà đựng chữ Khinh
Tan tành cái Tết, tan tành mùa Xuân
Lì xì là để vui hơn
Tống xui đi để đón hên năm này
Con Heo dù mập hay gầy
Vẫn là con Lợn tròn đầy tuổi Xuân
Dưa hành, thịt mỡ,… cứ ăn
Vui cười như pháo, tình thân rộn ràng

TRẦM THIÊN THU
[*] Xuân ba tháng, Tết ba ngày; chữ Xuân viết dài hơn chữ Tết.

TRẦM TƯ TẾT

Xuân sang chộn rộn đất trời
Hòa chung tiếng khóc, tiếng cười nhân gian
Người vui hạnh phúc bình an
Đừng quên người phải chịu oan nỗi sầu
Đau buồn ai có muốn đâu
Niềm vui tìm mãi nơi nào, ai hay?
Xuân về vẫn có vị cay
Nhiệm mầu đau khổ, giãi bày làm sao?
Xuân nơi đất thấp, trời cao
Bất cứ nơi nào Chúa cũng ban ơn
Đừng lo Xuân khiến Tết buồn
Đỏ – xanh, đen – trắng vẫn luôn ở đời

TRẦM THIÊN THU
Bên thềm Tết con Heo – 2019

HEO HÔI HÁM

Một bầy heo hôi hám
Một đám heo ù lì
Thứ gì cũng đớp hết
Khốn kiếp lũ lợn hôi!

Một lũ lợn dơ bẩn
Một đám lợn ngu si
Ngủ li bì ngày tháng
Vẫn ảo tưởng là khôn!

Nhìn là thấy xốn mắt
Nghe kêu là ngứa tai
Heo lười biếng khốn kiếp
Lợn tham ăn vô loài!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment