Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

BỒ CÂU CÁNH TRẮNG

[Niệm khúc Lc 3:21-22 ≈ Mt 3:13-17; Mc 1:9-11]

Toàn dân chịu phép rửa rồi
Cũng giống mọi người, Con Chúa y chang
Xong rồi cầu nguyện tay dang
Trời cao mở rộng, nhẹ nhàng Bồ Câu
Từ trời xòe cánh trắng ngần
Là Chúa Thánh Thần đến với Người Con
Lạ thay tiếng nói vọng ngân:
“Con là Con của Cha luôn yêu nhiều
Nay Cha sinh hạ Con Yêu”
Diệu kỳ cánh trắng Bồ Câu từ trời
Cầu xin thương xót kiếp người
Đặc biệt là đời sống của Việt nhân
Tháng ngày khắc khoải gian nan
Nhiều oan lắm trái, bình an khát lòng
Xin Thần Khí Chúa tuôn dòng
Làm cho dân Việt kiên cường ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Đêm 07-01-2019

 Duy Nhất Một Phép Rửa – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/duy-nhat-mot-phep-rua.html
 Chữ NHÂN – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/01/chu-nhan.html

LÌ XÌ KỶ HỢI

Nắng Xuân từng vạt vàng ươm
Miền xuôi miền ngược đón Xuân đất trời
Lì xì năm mới mọi người
Tiền xài thoải mái – Xuân vui, Tết mừng
Vì không có pháo đì đùng
Hãy nhớ mua thùng về gõ múa Lân
Tưng bừng mới gọi là Xuân
Đón Xuân ăn Tết âm thầm, mất vui!
Tân niên ta hãy tươi cười
Triệu đô cứ thoải mái vui Tết này!
Người ơi, Tết Lợn năm nay
Thịt Cầy bảy món nhậu ngày nhậu đêm
Thịt Heo ăn sẽ… không hên
Heo điên tẩm độc, xui liền khi ăn

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment