Wednesday, November 21, 2018

CHẦM CHẬM VÀO CHẠP

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19:42a)

Thời gian trôi chầm chậm
Như những giọt cà phê
Màu thời gian lấp lánh
Như những niềm ước mơ

Từng tờ lịch rơi xuống
Tháng Mười Một hết dần
Thời gian không hề rụng
Mà đời chẳng còn nguyên

Tháng Mười Một giã biệt
Vòng thời gian xoay quanh
Chầm chậm vào Tháng Chạp
Vô sắc và vô thanh

Nén đời Chúa giao phó
Quỹ thời gian như nhau
Sinh lời hay bị lỗ
Là do mình mọi điều (*)

Tháng hết và năm tận
Thời gian cứ xoay vòng
Từng phút giây trôi chậm
Mà thấy nhanh quá chừng!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-11-2018
(*) Mt 25:14-30; Lc 19:12-27 – dụ ngôn nén vàng.

No comments:

Post a Comment

Comment