Saturday, September 29, 2018

PHÉP LẠ của LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa Giêsu nói: “Quý vị mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì quý vị sẽ chẳng tin đâu!” (Ga 4:48) Còn Thánh Bernadette (Lộ Đức) nói: “Đối với những người tin thì không cần giải thích, đối với những người không tin thì không thể giải thích.” Có cố gắng giải thích cũng luống công, vô ích!
Phép lạ là cách Thiên Chúa làm kinh ngạc con người để chứng tỏ rằng quyền năng của Ngài là xác thực và đáng tin. Chúa Giêsu không bao giờ là người khoe mẽ và thường làm phép lạ âm thầm và không công khai. Thật vậy, Ngài thường yêu cầu những người nhận được phép lạ đừng nói cho gia đình, bạn bè, hoặc bất kỳ ai biết. Nhưng yêu cầu này thường bị bỏ ngoài tai. Chính Chúa Giêsu đã dùng phép lạ để giúp người ta hiểu rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái trong Kinh thánh mà họ đọc hằng ngày.
Từ lâu, Giáo hội Công giáo đã hiểu tầm quan trọng của phép lạ khi xác nhận sứ điệp của Thiên Chúa. Thật vậy, khi một người được chọn làm ứng viên phong thánh, Giáo hội có quy luật rất nghiêm ngặt trong việc có một số phép lạ phải được nhận qua sự can thiệp của vị đó và Giáo hội sẽ kiểm chứng các phép lạ đó theo y khoa và khoa học nghiêm ngặt.
Giáo hội rất cẩn trọng trong việc công bố bất kỳ sự kiện nào là siêu nhiên vì lịch sử Giáo hội hơn 2000 năm đã vun đắp kinh nghiệm vô song trong việc phân biệt các vấn đề siêu nhiên. Nếu một sự kiện lạ được Tòa thánh công bố đúng là phép lạ và đáng tin, hầu như chính sự kiện lạ đó đã có tiêu chuẩn nghiêm ngặt để chấp nhận.
Vì thế, khi Tòa thánh chấp nhận việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) và công nhận các phép lạ đã được thực hiện qua sự can thiệp của Thánh Faustina là rất đáng lưu tâm. Trong nhiều trường hợp, người có liên quan không xin phép lạ và không tin một điều như vậy là có thể xảy ra. Họ bệnh nặng và không còn hy vọng khỏi bệnh. Thậm chí một số người còn mất niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng khi chuyện của họ được bày tỏ, chúng ta phải luôn giữ lòng trông cậy vào Thiên Chúa hằng sống! Mặc dù chúng ta chỉ đưa ra những phép lạ được Tòa thánh công nhận có liên quan LCTX, theo kinh nghiệm của chúng ta, hằng trăm ngàn phép lạ xảy ra mỗi năm đối với những người sùng kính LCTX. Đó là những phép lạ cá nhân, chỉ những người nhận được phép lành của Thiên Chúa mới khả dĩ cảm nhận,nhưng tầm quan trọng của các phép lạ này đối với những người được Thiên Chúa chúc lành thì không thể đếm xuể.
Trước tuổi 15, Maureen Digan có sức khỏe bình thường. Nhưng rồi Maureen phát triển chậm và bị chứng phù bạch huyết (lymphedema). Bệnh này kháng thuốc và không thuyên giảm. Trong 10 năm kế tiếp, Maureen phải phẫu thuật 59 lần và phải lưu trú dài hạn trong bệnh viện, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thân nhân và bạn bè bảo Maureen nên cầu nguyện và tín thác vào Thiên Chúa. Nhưng Maureen không hiểu tại sao Thiên Chúa lại bắt mình chịu căn bệnh quái ác như vậy, và Maureen hầu như mất niềm tinCuối cùng, tình trạng sức khỏe buộc Maureen phải cắt bỏ một chân.
Bạn bè và thân nhân nói Maureen nên cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Nhưng Maureen không hiểu tại sao Chúa lại để mình chịu chứng bệnh quái ác này, và cô hầu như không còn niềm tin nữa.
Một chiều nọ,khi Maureen đang ở trong bệnh viện, chồng cô là Bob xem một bộ phim về LCTX và Bob thấy tincó sức chữa bệnh nhờ lời cầu bầu của Thánh Faustina(1905-1938). Bob thuyết phục Maureen và các bác sĩ rằng Maureen nên tới mộ Thánh Faustina ở Ba Lan. Cùng với chồng, con trai, và Lm. Seraphim Michalenko, MIC (Congregation of Marians of the Immaculate Conception, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm), Maureen tới mộ Thánh Faustina tại Đền Thờ LCTX ở ngoại ô Krakow, Ba Lan, ngày 23-3-1981. Maureen xưng tội ngay vì cô đã không xưng tội từ khi còn con gái.
Tại mộ Thánh Faustina, Maureen cầu nguyện:“Thánh Faustina ơi, con đến từ xa lắm, con đang làm điều gì đó.” Từ trong lòng, Maureen nghe Thánh Faustina nói: “Nếu chị xin tôi giúp, tôi sẽ giúp chị.” Bất ngờ Maureen thấy rất bồi hồi và nghĩ là mình mất trí. Mọi đau nhức như biến mất khỏi cơ thể và vết thương ở cái chân sưng vù vì mới phải cắt bỏ bỗng trở nên bình thường. Khi Maureen về Mỹ, cô được 5 bác sĩ xét nghiệm và họ kết luận là Maureen đã hoàn toàn hết bệnh. Họ không thể giải thích theo y học về việc khỏi chứng bệnh bất trị này.
Nhiều chứng cớ về phép lạ này được kiểm tra với sự cố vấn y khoa của 5 bác sĩ được Bộ phong thánh chỉ định. Những thần học gia cũng kiểm tra sự lạ này, kể cả các Hồng y và Giám mục. Việc khỏi bệnh kỳ lạ được công nhận là phép lạ nhờ sự can thiệp của Thánh Faustina đã cầu xin LCTX. Và rồi nữ tu Faustina được tôn phong Chân phước ngày 18-4-1993.
Trong cuốn Nhật Ký, Thánh Faustina tiên báo rằng công việc của Chị sẽ bị cấm một thời gian, nhưng rồi sẽ được chấp thuận. Sau khi Thánh Faustina qua đời được 20 năm, việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót bị Tòa Thánh cấm, mãi tới năm 1978 mới được Tòa Thánh chấp nhận – tức là sau 40 năm. Đó là nhờ công của Thánh GH Gioan Phaolô II, và Thánh Faustina trở thành vị thánh đầu tiên của thế kỷ 21. Nữ tu Faustina đã được Thánh GH Gioan Phaolô II tôn phong chân phước vào ngày 18-4-1993 và tôn phong hiển thánh vào ngày 30-4-2000.
Từ đó, nhưng muôn hoa nở rộ sau cơn mưa đầu mùa, Lòng Chúa Thương Xót hiện nay được nhiều người Công giáo sùng kính trên khắp thế giới, từ thành thị tới thôn quê.
Ngày 5-10-1995, lễ Thánh Faustina (lúc đó mới được tôn phong Chân phước), Lm. Ron Pytel và vài người bạn cùng cầu nguyện tại Nhà thờ Mân côi, thuộc tổng giáo phận Đền Thờ LCTX Baltimore. Sau khi cầu xin Thánh Faustina nguyện giúp cầu thay cho bệnh tim của mình, Lm. Ron hôn kính xương Thánh Faustina và bỗng dưng suy sụp. Ngài cảm thấy tê liệt, nhưng hoàn toàn bình an. Khi ngài đi tái khám, bác sĩ nói rằng bệnh tim đã khỏi.
Nhờ sự can thiệp của Thánh Faustina, Lm. Ron nói rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành:“Tôi biết Thánh Faustina đã cầu xin với Chúa Giêsu, và Thánh Tâm Ngài đã chạm đến tôi. Đơn giản vậy thôi”.
Sau 3 năm kiểm tra bệnh của Lm. Ron và bệnh án, các bác sĩ và các thần học gia thuộc Bộ phong thánh đã kết luận là phép lạ chữa bệnh. Ngày 20-12-1999, ĐGH Gioan Phaolô II cho công bố phép lạ chữa bệnh nhờ lời cầu bầu của Thánh Faustina, và tôn phong hiển thánh cho nữ tu Faustina vào đúng Đại lễ LCTX, ngày 30-4-2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Dù bạn chưa bao giờ nhận phép lạ nào của Chúa, nhưng bạn vẫn thực sự biết có phép lạ,và việc sùng kính LCTX là tặng phẩm vĩ đại nhất Thiên Chúa trao ban cho mọi người. Có những người “không yêu thích” lòng sùng kính này, nhưng Thiên Chúa vẫn muốn người ta được che chở trong LTX của Ngài và được nhận mọi tặng phẩm mà Ngài ban cho chúng ta qua việc sùng kính LCTX, lần Chuỗi LTX, làm tuần cửu nhật LTX, kể cả sự khôn ngoan của Thánh Faustina được viết trong cuốn Nhật Ký.
Hy vọng rằng bạn sẽ được củng cố đức tin nhờ tín thác vào LCTX. Chắc chắn rằng các phép lạ hoàn toàn xác thực, Thiên Chúa luôn mời gọi và mong chờ bạn đến với tình yêu vô biên và LTX kỳ diệu của Ngài. Mọi nơi và mọi lúc, hãy thành tâm cầu nguyện với Đấng giàu lòng thương xót: “JEZU, UFAM TOBIE! LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO NGÀI!”
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ DivineMercy.org và English.Santisimavirgen.com.ar)
XIN BIẾT XÓT THƯƠNG

No comments:

Post a Comment

Comment