Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

HAI NHÁNH CUỘC ĐỜI

Lạ thay hai nhánh cuộc đời
Tạo hình Thập Giá – tuyệt vời biết bao!
Nhánh dọc hướng tới Trời cao
Để gặp Thiên Chúa thỏa khao khát lòng
Dấn thân theo hướng nhánh ngang
Ôm choàng nhân thế yêu thương chân thành
Yêu người như chính thân mình
Là yêu mến Chúa uy linh, nhân từ
Theo Thầy Chí Thánh Giêsu
Sẽ không thất vọng bao giờ. An tâm!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 08-09-2018

 Kinh Nghiệm – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/kinh-nghiem.html
 Bài Học Kinh Nghiệm – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/bai-hoc-kinh-nghiem.html
 Giờ Thương Xót – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/gio-thuong-xot.html

ĐẾM NHÁNH ĐỜI

Một, hai, ba… đếm phút, giây

Rồi đếm tháng ngày, tất cả qua đi

Ngàn năm Chúa kể là gì

Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi

Khác nào một trống canh thôi! [1]

Trăm năm cũng tựa thoáng cười qua mau

Vậy mà vẫn lắm khổ đau

Đếm không xuể nỗi ưu sầu quanh năm

Niềm vui chưa trọn tuổi xuân

Trưởng thành rồi vẫn chẳng làm được chi

Quay qua đã thấy già nua

Ngổn ngang mơ ước vẫn chưa vuông tròn

Cầu xin Chúa dạy chúng con

Đếm ngày tính tháng sống còn mấy trăng

Để tâm trí được khôn ngoan [2]

Miệt mài chấn chỉnh, ăn năn tội mình

Đếm đời để tránh yêu tinh

Âm thầm suy niệm, lặng thinh nguyện cầu

Lời Ngài soi sáng mọi điều

Có khi vui, có lúc đau nhói lòng

Xin Ngài tỉa nhánh bất thường

Để cành phát triển đúng phương hướng Ngài


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 90:4.       [2] Tv 90:12.

 Mầu Nhiệm Thương Xót – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/mau-nhiem-thuong-xot.html
 Mầu Nhiệm Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/mau-nhiem-au-kho.html
 Yêu Mến Thánh Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/yeu-men-thanh-gia.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment