Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

MEN

[Thi hóa 1 Cr 5:1-8]

Có người lấy vợ cha mình
Mà còn lên mặt, hợm mình, kiêu căng
Anh em đáng lẽ để tang
Loại trừ những kẻ thuộc phường vô luân
Tuy tôi vắng mặt phần thân
Nhưng tôi hiện diện tinh thần luôn luôn
Tôi tuyên án kẻ loạn luân
Nhân danh Đấng Thánh từ nhân Chúa Trời
Coi như nó đã chết rồi
Mong cho hồn nó được Ngài cứu nguy
Kiêu căng nào có ích chi
Loại men cũ, hãy bỏ đi, hỡi người!
Để nên bột mới, bột tươi
Bánh vẫn tuyệt vời dù bánh không men
Chiên Vượt Qua – Chúa Ngôi Con
Chính Ngài hiến tế vì dân của Ngài
Hãy cùng mừng lễ thật vui
Không men cũ, cũng chẳng loài ác gian
Thế nhưng với bánh không men
Chân chính, tinh tuyền trong Đức Kitô

TRẦM THIÊN THU
Đêm 8-9-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment