Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

TÔN DANH MẸ

“Đức Mẹ có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất.”  (Thánh Phêrô Đamianô)

Hạnh phúc thay được tôn xưng danh Mẹ
Mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương Hòa Bình
Mẹ Sầu Bi nhưng Mẹ Ban Ơn Lành
Tạ ơn Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Kính chào Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu
Là Mẹ Hằng Cứu Giúp kẻ khổ đau
Fátima có Bà Đẹp diễm kiều
Mẹ Lộ Đức, Mẹ Măng Đen yêu dấu

Tôn vinh Mẹ Giáo Hội, Mẹ Mông Triệu
Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Mân Côi
Mẹ Giang Sơn, Mẹ Sao Biển tinh khôi
Kính mừng Mẹ Tà Pao, Mẹ Núi Cúi

Gọi tên Mẹ dù chúng con tội lỗi
Dù bất xứng nhưng yêu mến Mẹ nhiều
Cầu xin Mẹ che chở và dắt dìu
Kiếp phàm nhân trên hành trình lữ thứ

TRẦM THIÊN THU
Đêm 08-08-2018

MẸ CAO TRỌNG

Mọi tín nhân kính mừng sinh nhật Mẹ
Ngày Mẹ làm người do Chúa quan phòng
Một Nữ Nhi làm Mẹ Chúa Thiên Đàng
Được Thiên Chúa từ đời đời tiền định

Một Nữ Nhi khiêm nhường và khiết tịnh
Không hề vương Tội Nguyên Tổ di truyền
Danh Thánh Mẹ giản dị mà cao tôn
Khiến ma quỷ cũng run rẩy sợ hãi

Mọi tín nhân kính mừng Mẹ nhân ái
Mẹ thương xót nhân loại lắm khổ đau
Bên Thập Giá, lòng Mẹ trĩu nặng sầu
Bảy lưỡi gươm đâm suốt cuộc đời Mẹ

Đời nhân thế gian nan và khổ sở
Ít niềm vui mà lại lắm nỗi buồn
Cầu xin Mẹ nâng đỡ và ủi an
Giúp chúng con kiên trì vác thập giá

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment