Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

QUÊN

“Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31:34)

Mặc dù tội lỗi tày trời
Nhưng Ngài chẳng nhớ tội đời thế nhân
Nghĩa là Thiên Chúa đã quên
Quên là tha thứ, không phiền trách chi
Tình Yêu Chúa thật diệu kỳ
Ai yêu nhiều được thứ tha tội nhiều (1)
Yêu nhiều không phải là liều
Nhưng là chân thật biết điều nên khôn
Chữ QUÊN vần với chữ QUEN
Nên QUEN vì Chúa đã QUÊN tội rồi
Xin thương đổi mới cuộc đời
Mãi chỉ yêu Ngài, chung thủy sắt son (2)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 8-8-2018
(1) Lc 7:47 – “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”.
(2) Tv 51:12 – “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment