Sunday, May 27, 2018

LỜI THÁNH Ý THIÊNG

[Thi hóa 1 Pr 1:13-17]

Thập Giá là Trường Học Yêu Thương
Hãy chuẩn bị lòng trí và tỉnh thức
Hãy hoàn toàn tín thác trọn đêm ngày
Luôn cậy trông vào ân sủng của Ngài
Cho đến ngày Đức Kitô tỏ hiện

Hãy giống như những người con ngoan ngoãn
Biết vâng phục, không chiều chuộng đam mê
Nay khác trước, không mê muội, bê tha
Hãy thánh thiện trong cách ăn nết ở

Để nên giống Đấng Thánh là Thiên Chúa
Bởi chính Ngài đã kêu gọi chúng ta
Có lời dạy: “Hãy thánh thiện sớm khuya
Bởi lẽ rằng chính Ta là Đấng Thánh”

Ngài là Đấng trung thành nhưng thẳng thắn
Chẳng bao giờ vị nể bất kỳ ai
Nhưng cứ xét theo công việc mỗi người
Rồi xét xử công minh và chính trực

Nếu chúng ta nay may mắn, diễm phúc
Được hãnh diện gọi Thiên Chúa là Cha
Hãy đem lòng kính sợ Ngài sớm khuya
Và cố gắng sống cuộc đời lữ khách

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật, 27-05-2018

No comments:

Post a Comment

Comment