Thursday, February 15, 2018

CÀNH XUÂN

“Khoe mình khôn ngoan hóa điên rồ.” (Rm 1:22)

Cuối năm thầm gọi giao thừa
Cành Xuân nở thắm sắc hoa Mai vàng
Chúa cười, nói thẳng: “Coi chừng”
Giả hình, giả dối, tấm lòng gian ngoa
Giả gì cũng “chết” từ xa
Chỉ là nói phét, gian ngoa rõ ràng
Cành Xuân dù đỏ hay vàng
Cũng là Xuân, chớ khoe khoang, hợm mình
Xuân là Tết, nghĩa ân tình
Chúa rằng: “Chớ có khoe mình. Thế thôi!

TRẦM THIÊN THU
Giao thừa Dậu – Tuất, 2017 – 2018

 Đón Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/on-xuan.html
 Chúc Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/chuc-xuan.html
 Chúc Tết – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/01/chuc-tet.html

TRÁI XUÂN


Mùa Xuân cây cối đơm bông

Kết thành trái ngọt mát lòng nhân gian

Trái cây là thứ để ăn

Cần phải an toàn kẻo xác hư hao

Phải sinh hoa quả sớm chiều

Tỏ lòng sám hối vì bao tội đời [1]

Xem hoa quả biết cây thôi

Việc làm chứng tỏ con người ra sao [2]

Người khôn thì sống thương yêu

Lời hay ý đẹp tuôn trào đáng tin [3]

Mùa Xuân đẹp nhất ân tình

Hạnh phúc gia đình chứng tỏ có Xuân

Trái Thần Khí đậm nghĩa nhân [4]

Tặng nhau quà Tết cho Xuân thắm màu

Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu

Ơn Thánh dạt dào Ngài vẫn trao ban

Cây đời mong kết trái Xuân

Trọn vâng lời Chúa từ nhân mỗi ngày

 

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 3:8 – “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.”

[2] Mt 7:16 & 20 – “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.”

[3] Hc 37:23 – “Người khôn thật chỉ vẽ cho dân, hoa quả kiến thức của người đó rất đáng tin cậy.”

[4] Gl 5:22-23a – “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.”

No comments:

Post a Comment

Comment