Friday, January 5, 2018

TỴ NẠN

Các đạo sĩ từ xa vừa mới tới
Dâng nhũ hương, mộc dược và vàng ròng
Làm của lễ tôn kính Chúa Hài Đồng
Ôi, đẹp thay tấm chân tình thành tín!

Hang Belem nhỏ bé và hèn mọn
Nhưng trở nên Ngai Tòa của Vương Nhi
Ôi, lòng Chúa xót thương thật diệu kỳ
Vì yêu thương nên từ trời giáng thế

Bao gian nan lại chất chồng gian khó
Vì ác nhân thâm độc và mưu mô
Những người nghèo thì cái khổ dư thừa
Sinh nghèo nàn, sống gian nan, tất bật

Thánh Gia xưa gian truân không tả xiết
Gia cảnh nghèo nhưng cũng chẳng yên thân
Vui chưa trọn đã phải chuyển chỗ liền
Đi tỵ nạn tận miền xa Ai Cập

Lạy Thiên Chúa hằng hữu và duy nhất [*]
Xin xót thương những ai phải tha phương
Vững tin yêu, làm nhân chứng phi thường
Sống bình thường nhưng sống đời vĩ đại

TRẦM THIÊN THU
Lễ Hiển Linh – 2018
[*] Đnl 6:4; Nkm 9:6; Es 4:17; Xh 20:3; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Gđt 8:20; Kn 12:13; Is 43:10; Is 45:6; Is 46:9; Đn 3:28-29; Đn 14:41; Hs 13:4.

Nỗi Niềm Tỵ Nạn – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/noi-niem-ty-nan.html

KINH THÁNH GIA

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.
Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

 Phục Vụ Đức Kitô Nơi Người Nghèo
 Không Có Linh Cẩu, Chỉ Có Thánh Nhân

No comments:

Post a Comment

Comment