Sunday, November 26, 2017

CHIẾC BÌNH HẠNH PHÚC

(Mục Vụ Gia Đình Năm 2018)

Hãy ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ
Tạo NIỀM VUI trong tất cả gia đình
Có TÌNH YÊU thì hạnh phúc lung linh
Để GIA ĐÌNH mãi mãi là Tổ Ấm

Gương Thánh Gia, cùng noi theo khuya sớm
Bỏ ý riêng để làm theo ý chung
Mỗi hy sinh là góp một đóa hồng
Cùng nhau cắm vào chiếc bình hạnh phúc

Mỗi thành viên gia đình cần tích cực
Kiềng ba chân phải cùng lúc thăng bằng
Bình hạnh phúc đừng bao giờ bỏ không
Đừng bao giờ làm cho nó rạn nứt

TRẦM THIÊN THU
Chiều Chúa Nhật, 26-11-2017

LỜI TÌNH CHUNG

Chúa Trời tạo dựng con người
Cùng nhau chia sẻ cuộc đời hôn nhân
Mới đầu Ngài tạo Người Nam
Sau là Người Nữ để luôn đồng hành
Cùng nhau nối kết chữ tình
Hóa thành chỉ một thân mình mà thôi
Bên nhau cho đến trọn đời
Dẫu khóc hay cười vẫn sánh bước luôn
Tình yêu dẫn tới hôn nhân
Trăm năm giao kết đôi tim con người
Như chim liền cánh có đôi
Như cành xanh lá không rời thân cây
Lời tình trao trọn hôm nay
Ngày mai và hết đời này có nhau
Hôn nhân – bí tích nhiệm mầu
Chúa thương ban xuống dồi dào Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-10-2018

No comments:

Post a Comment

Comment