Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

CUNG THẬP GIÁ

“Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” (1 Cr 1:18)

Thập Giá là nỗi buồn
Thập Giá là cô đơn
Nhưng khi nào thất vọng
Thập Giá cần ngước lên

Thập Giá là hình phạt
Hóa chiến thắng huy hoàng
Thập Giá là thua thiệt
Hóa phần thưởng vinh quang

Tứ cung của Thập Giá
Phải, trái và xuống, lên
Phải, trái hòa âm khổ
Trầm, bổng hòa âm thiêng

Nước mắt có vị mặn
Máu cũng mặn vị yêu
Thập Giá là đòn bẩy
Đưa người lên trời cao

Không thể thoát đau khổ
Càng tránh càng khổ thêm
Chấp nhận, không than thở
Thập Giá hóa Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU
Lễ Tôn Vinh Thánh Giá, 14-09-2017

 Đường Lên Thánh Giá – https://www.youtube.com/watch?v=VJ-2CkFUhBI
 Mầu Nhiệm Thập Giá – https://www.youtube.com/watch?v=oXhiEd1PmhY


Cây thập giá không là cây sung sướng
Hình chữ thập là hình khổ rõ ràng
Dáng thập giá vẫn vươn cao sừng sững
Giữa Can-vê, giữa hoang lạnh mênh mang

Cây thập giá ghép bằng hai nhánh khổ
Muốn vươn lên đâu có dễ dàng gì
Dang đôi tay choàng vòng tay tha thứ
Cũng khó lắm, chẳng hề dễ dàng chi

Cây xương rồng toàn thân đầy gai nhọn
Nhưng hoa tươi vẫn nở đẹp sắc màu
Người đau khổ là người có sức mạnh
Không lệ thuộc, bất khuất giữa niềm đau

Đời phàm nhân như kiếp người nô lệ
Và như kẻ làm thuê đợi tiền công [*]
Dang đôi tay thấy dáng hình thập giá
Ngước nhìn lên thấy Chúa chết tang thương

Hoa tươi thắm vươn lên từ nhánh khổ
Kiếp thế nhân quyết tiến tới Thiên Đường
Đời tay trắng vô vị như nước lã
Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thiết xót thương

TRẦM THIÊN THU
[*] G 7:2 – “Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công.”

 Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/thap-gia.html
 Thập Giá & Công Lý – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/thap-gia-va-cong-ly.html

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI ĐI ĐẾN

Đường đời lúc tím lúc xanh
Vui – buồn, sướng – khổ, lữ hành trần gian
Gập ghềnh đèo dốc xuống – lên
Gian nan sỏi đá thâu đêm suốt ngày
Mân Côi một chuỗi trên tay
Xoay vòng Thập Giá đó – đây… Chưa dừng!
Vòng đời xoay mãi đến cùng
Mở đầu và kết thúc Vòng Kinh Yêu
Từng vòng Thập Giá khổ đau
Kết thành liên khúc ca dao ân tình
Từng vòng xoay tới Thiên Đình
Trăm năm một đoạn đời mình. Thế thôi!
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Ba Ngôi Một Chúa đời đời quyền linh

TRẦM THIÊN THU

 Vinh Quang Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/09/vinh-quang-thap-gia.html
 Đánh Vần – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/anh-van.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment