Tuesday, September 12, 2017

CẦU DANH THÁNH MẸ

Con đường dẫn tới sáng tươi
Là con đường hẹp và rồi qua sông
Gian nan ngày tháng chập chùng
Nhưng chẳng thể dừng dẫu đạp phải gai
Thời gian chẳng đợi chờ ai
Phải nên hoàn thiện trước ngày lâm chung
Lá xanh hay lá úa vàng
Bất ngờ lá rụng dẫu không gió nhiều
Chuyện cần gấp, phải tính mau
Chẳng biết lúc nào hơi thở chợt ngưng
Cầu xin Danh mẹ không ngừng
Bây giờ đến phút lâm chung cuộc đời

TRẦM THIÊN THU
Lễ Kính Mẫu Danh Maria, 12-09-2017

THÁNH DANH TỪ MẪU
“Cứ kêu xin danh thánh Mẹ, thế nào cũng được hộ phù. Danh thánh Mẹ chứa chan bao ơn phúc!” (Thánh Bonaventura)

Khi vui con gọi tên Mẹ
Tâm hồn phơi phới hân hoan
Khi buồn con gọi tên Mẹ
Cõi lòng lắng đọng, bình an

Thành công con gọi tên Mẹ
Đơn sơ dâng lời tạ ơn
Thất bại con gọi tên Mẹ
Tâm sự ưu tư nỗi niềm

Buổi sáng con gọi tên Mẹ
Xin thương hướng dẫn cả ngày
Buổi chiều con gọi tên Mẹ
Xin thương che chở giấc say

Suốt đời con gọi tên Mẹ
Cậy nhờ nguyện giúp cầu thay
Bây giờ và khi lâm tử
Xin thương giữ chặt bàn tay

Có Mẹ thì con chẳng sợ
Giống như con trẻ vô tư
Mẹ đi đâu, con theo đó
Mong được gặp Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment