Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

GƯƠNG LÀNH

“Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Tiền nhân đã nói thật chẳng sai!
Godefroid Kurth là đại sử gia người Đức, ông cho biết: “Đã hơn 50 năm rồi, mà hình ảnh người thầy vẫn sống mãi trong tâm trí tôi. Và hình ảnh đó đã giúp tôi rất nhiều trên con đường tốt của tôi.”
Câu chuyện thế này: Lúc 10 tuổi, khi còn học tiểu học, khi tan học vào một buổi chiều kia, Kurth lui lại lớp vì đã quên một vật trong lớp. Kurth đẩy nhẹ cửa bước vào, và tưởng không có ai, nào ngờ thầy giáo của Kurth đang quỳ cầu nguyện, mắt ngước nhìn Thánh Giá. Hình ảnh đó đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống tâm linh của sử gia Godefroid Kurth.

Câu Đối ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

KÍNH MỪNG ĐỨC MẸ VỀ NƠI VĨNH PHÚC
KHAO KHÁT NHÂN GIAN TỚI CÕI THIÊN ĐÀNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment