Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

BẨM SINH

“Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” – “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9:2-3)

Giống nhau một khoảng cuộc đời
Có người thanh thản, có người gian nan
Người vui sướng, kẻ khổ tâm
Người khoe phú quý, kẻ thầm buồn so
Đâu ai biết rõ lý do
Nhiệm mầu Ý Chúa khôn dò, thế thôi!
An nhàn – chớ vội khinh người
Khổ đau – chớ vội chán đời, trách thân
Kế hoạch của Chúa từ nhân
Quan phòng tiền định mọi phần chi li
Đẹp người – chớ có vội khoe
Xấu người – chớ có buồn chi, hỡi người!
Mỗi đời phân định rạch ròi
Ngay lành, công chính, Chúa Trời quý yêu
Sướng nay mà khổ đời sau
Đẹp nay, mai phải bước vào tối tăm
Thế thì có ích gì chăng?
Rất cần thương mến thành tâm với người
Chúa công bình mãi muôn đời
Ai mà thua thiệt, chính Ngài bù cho!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 9-8-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment