Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

ĐƯỜNG MẬT

[Sầu khúc St 3:1-19 & Tl 14:12-20]

Vì lời đường mật tỉ tê
A-đam “chết” bởi Ê-va vợ mình
Ngọt ngào là bẫy yêu tinh
Nghe theo là tự hại mình, chẳng oan!

Với lời đường mật nỉ non
Đê-li-la hạ Sam-son dễ dàng
Vợ xinh cứ tưởng mình sang
Ai dè quỷ phá tan hoang gia đình!

Kẻ thù khuya sớm vẫn rình
Phải luôn cảnh giác mà canh cửa lòng
Không ngừng tự nhủ: Coi chừng
Đừng dễ động lòng kẻo chịu hàm oan!

Con ruồi chết bởi mật ngon
Ngọt ngào quyến rũ xác hồn liêu xiêu
Canh chừng bằng cách nguyện cầu
Chúa Trời thương xót sớm chiều chở che

Đêm ngày lũ quỷ, bọn ma
Giống như sư tử rình mò kiếm ăn
Rảo quanh khắp chốn thét gầm
Tiết độ, tỉnh thức, hỡi hồn tôi ơi! [*]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 04-07-2017

[*] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”

Nhận Diện Chúa Giêsu – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/nhan-dien-chua-giesu.html

RẮN và BỒ CÂU
[Niệm ý Mt 10:16-23 ≈ Mc 13:9-13; Lc 21:12-19]

Rắn là loài tinh ranh và xảo quyệt
Khéo trườn bò, luồn lách khắp mọi nơi
Là biểu tượng loài ma quỷ hại người
Chúng có nhiều mưu chước và xảo trá

Còn bồ câu thì đơn sơ, giản dị
Sống thân thiện, gần gũi với mọi người
Chúa sai các môn đệ đi vào đời
Giống như chiên đi vào giữa bầy sói

Ngài không bảo phải học ăn học nói
Mà Ngài bảo học khôn như rắn kia
Và phải học bồ câu tính đơn sơ
Đồng thời phải coi chừng người trần thế

Bởi vì họ sẽ bách hại, bắt bớ
Làm khó dễ đủ kiểu giữa đời thường
Rồi sẽ bị họ đánh giữa hội đường
Bị họ điệu ra trước mặt vua chúa

Khi bị bắt, đừng lo lắng chi cả
Chính Thần Khí của Cha sẽ nói thay
Trong gia đình, người kia ghét người này
Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu

Lạy Thiên Chúa, Đấng toàn năng hằng hữu
Xin giúp con can đảm giữa cuộc đời
Mặc dù cho bị ghét bỏ, buồn lơi
Chỉ xin cho danh Chúa được vinh hiển

TRẦM THIÊN THU

 Bài Học Từ Chuyện Đời Giuse – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/02/bai-hoc-tu-chuyen-oi-giuse.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment